Me ma ri a la cưa thiên đang

Me ma ri a la cưa thiên đang sống và cầu nguyện mỗi ngày amen

Lạy chúa mỗi sáng sớm ngày mới con xin dâng mình và cảm ơn chúa amen
05/14/2024

Lạy chúa mỗi sáng sớm ngày mới con xin dâng mình và cảm ơn chúa amen

Tạ ơn chúa amen
03/31/2024

Tạ ơn chúa amen

Ngày lễ phục sinh đang tới gần rồi, xin chúa thứ tha cho những lỗi lầm Xin cho con biết ghét bỏ tội lỗi để sám hối ăn nă...
03/20/2024

Ngày lễ phục sinh đang tới gần rồi, xin chúa thứ tha cho những lỗi lầm
Xin cho con biết ghét bỏ tội lỗi để sám hối ăn năn

HÔM NAY CON MỆT LẮM NHƯNG CON LUÔN HY VỌNG CÓ MẸ AN ỦI CON
03/20/2024

HÔM NAY CON MỆT LẮM
NHƯNG CON LUÔN HY VỌNG
CÓ MẸ AN ỦI CON

NHỊN ĐI CON!Nhịn đi con, đừng hơn thua tranh chấpBởi tục trần vật chất tựa khói mâyÁnh Nguyệt soi còn lúc khuyết khi đầy...
03/17/2024

NHỊN ĐI CON!
Nhịn đi con, đừng hơn thua tranh chấp
Bởi tục trần vật chất tựa khói mây
Ánh Nguyệt soi còn lúc khuyết khi đầy
Của trăm họ sao về tay một chủ
Nhịn đi con, biết bao nhiêu mới đủ
Rời túi tham để khỏi phụ tình đời
Mình thêm giàu để người khác chơi vơi
Nhiều tiền của cũng phải rời cõi thế
Nhịn đi con, đời chính là dâu bể
Không thương người ..có trí tuệ được chi ?
Uy quyền nào,bằng đạo đức từ bi ?
Bởi tất cả không gì hơn Phước Báu
Nhịn đi con, để hiểu xa nhìn thấu
Trong nguy nan chỉ phước báu cứu mình
Vàng, bạc,xe,nhà..là của phù sinh
Chỉ có nghiệp mới bên mình mãi mãi
Nhịn đi con, để thấy lòng thư thái
Được nụ cười,ôn lại buổi ban sơ
Thân hồn nhiên vui vẻ với tuổi thơ
Thật hạnh phúc là bến bờ thân thiện
Nhịn đi con, cho khổ,nguy, tan biến
Sống hoà mình hiếu thiện để lòng thanh
Đêm an yên với giấc ngủ trong lành
Ngày thoải mái với công danh chính thuận
Nhịn đi con, và tâm an trí vững
Tin quanh ta, Nhân Quả chứng không rời
Làm thiện hiền, tin đến phút tàn hơi
Rời cõi tạm có thiên đàng tiếp đón.@ theo dõi

VIẾT MỘT LỜI  CẦU NGUYÊN CỦA BẠN HÔM NAY TẠI ĐÂY   🙏            ĐÔI MẮT MẸ …💞   Yêu sao đôi mắt mẹ hiềnGiàu lòng nhân ái...
03/16/2024

VIẾT MỘT LỜI CẦU NGUYÊN
CỦA BẠN HÔM NAY TẠI ĐÂY 🙏
ĐÔI MẮT MẸ …💞
Yêu sao đôi mắt mẹ hiền
Giàu lòng nhân ái rộng miền bao dung
Đời nghèo vật chất mông lung
Lạc quan mẹ sống hoà chung tiếng cười
Tình thương sánh tựa biển trời
Có trong mắt mẹ một đời hy sinh
Cho con cho nghĩa cho tình
Quên đi vất vả thân mình sớm hôm
Cuộc đời sóng gió đợi chờ
Gập ghềnh khúc khuỷu ai ngờ ai hay
Sểnh chân lỡ chệch vòng quay
Nhìn vào mắt mẹ thấy ngay đường về…🙏

MẸ Ở CÙNG CON!Ở nơi tận rừng sâuNơi xa xăm cách trởNơi vi vi gió chiềuNơi sương giá mùa ĐôngCon để Mẹ nơi đây.Con là nôn...
03/06/2024

MẸ Ở CÙNG CON!
Ở nơi tận rừng sâu
Nơi xa xăm cách trở
Nơi vi vi gió chiều
Nơi sương giá mùa Đông
Con để Mẹ nơi đây.

Con là nông dân đây
Xa gác chuông giáo đường
Xa nhà Mẹ con thương
Nên làm nhà ở tạm
Mẹ vui lòng Mẹ nhé!

Con xin bão tránh né
Mưa giông làm Mẹ lạnh
Gió thôi đừng rét run
Tâm lòng Mẹ của con
Giữa đại ngàn rừng sâu.

Lòng con nguyện khắc sâu
Tình Mẹ ngàn đời yêu
Mẹ ơi gió lạnh chiều
Con bên Mẹ ngủ ngon
Khi màn đêm phủ dày.^^*

🥰🙏MẸ ƠI ! TÌNH THƯƠNG MẸ TRÀN ĐẦYTấm lòng mẹ thể hiện sự ấm ápNhư kim cương trên nền vảiCuộc sống đôi khi vất vảNhưng mẹ...
01/24/2024

🥰🙏MẸ ƠI ! TÌNH THƯƠNG MẸ TRÀN ĐẦY
Tấm lòng mẹ thể hiện sự ấm áp
Như kim cương trên nền vải
Cuộc sống đôi khi vất vả
Nhưng mẹ vẫn tươi cười, vẫn yêu thương.
Tình thương như dòng biển trời
Dịu dàng tỏa từ đôi mắt mẹ hiền
Con được dịp trải nghiệm
Niềm vui mẹ mang, khắp nơi đong đầy.
Vòng tay ấm áp, mẹ ôm
Ru con vào giấc ngủ êm đềm
Những lời ru như làn hơi thở
Khắc sâu trong tâm hồn, không bao giờ phai.
Những ngày thơ ấu tươi đẹp
Mẹ thương con vô bờ và yêu thương
Con lớn lên nhưng trong con
Vẫn còn vẹn nguyên tình yêu mẹ thương.
Mẹ ơi, tình thương tràn đầy
Dịu dàng và giản dị như bức tranh
Mong mẹ luôn khỏe mạnh, an lành
Để con còn có nguồn động viên và ủng hộ.
Cuộc đời có thách thức và khó khăn
Nhưng mẹ là nguồn động viên thường trực
Khi mắt mẹ nhìn, con thấy
Con tìm thấy hướng về, tìm thấy con đường.

12/24/2023

Kính mừng Ma ria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà Bà có phúc lạ hơn mọi người Nữ và Giê su con lòng Bà gồm phúc lạ...

Mẹ như ánh sao, mẹ tuyệt vời
12/17/2023

Mẹ như ánh sao, mẹ tuyệt vời

XIN CỘNG ĐOÀN HIỆP LỜI CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN CHA CỐ GIU SE . VŨ ĐỨC HƯỚC, QUA ĐỜI SÁNG NAY  NGÀY 02- 12 - 2023
12/02/2023

XIN CỘNG ĐOÀN HIỆP LỜI CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN CHA CỐ GIU SE . VŨ ĐỨC HƯỚC, QUA ĐỜI SÁNG NAY NGÀY 02- 12 - 2023

Tác phẩm tuyệt vời này Chúng ta hãy cầu nguyện với chúa hài đồng nào
11/22/2023

Tác phẩm tuyệt vời này
Chúng ta hãy cầu nguyện với chúa hài đồng nào

R.I.PXin cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Thầy Batôlômêô Nguyễn Thanh Hùng , SVD (Thầy Bạch Mỹ) vừ...
11/12/2023

R.I.P
Xin cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Thầy Batôlômêô Nguyễn Thanh Hùng , SVD (Thầy Bạch Mỹ) vừa được Chúa gọi về lúc 17g25' chiều ngày 10/11/2023
tại Nhà Hưu Tỉnh Dòng Ngôi Lời Giuse Việt Nam.
Hưởng thọ 80 tuổi.
Thánh Lễ An Táng vào lúc 08 giờ sáng Thứ hai , Ngày 13/11/2023 tại Thánh Đường Giáo xứ Thánh Gia Nha Trang.

Nguyện cầu xin Chúa thương xót đón nhận Thầy Batôlômêô về Thiên Quốc an nghỉ trong ánh sáng Phục Sinh của Chúa. Amen

Tình yêu của Mẹ🌹Ai có thể vượt qua sức hút của hoa?Ai có thể đếm hết ngôi sao trên trời?Dù nắng hay mưa, núi sông nối li...
11/09/2023

Tình yêu của Mẹ🌹

Ai có thể vượt qua sức hút của hoa?
Ai có thể đếm hết ngôi sao trên trời?
Dù nắng hay mưa, núi sông nối liền nhau
Sự kính phục đối với tình Mẹ khó mà hình dung
Nụ cười hiền hậu
Tình Mẹ vĩnh cửu
Luôn nuôi dưỡng sự trưởng thành của tôi mỗi ngày
Chữa lành vết thương tâm hồn
Cái ôm ấm áp, cảm động sâu sắc
Lời ru, tiếng hát nhẹ nhàng như gió
Làm việc chăm chỉ và cống hiến quên mình
Sự thay đổi của mặt trời và mặt trăng chứng kiến sự gian khổ và tiếng cười
Xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tôi
Để tôi theo đuổi một ngày mai rực rỡ
Vượt qua ngàn núi sông
Tiếng Mẹ vẫn còn trong tim tôi mãi
Trong những lúc vui hay buồn
Tôi có tình Mẹ vô tận và tình cảm vĩnh cửu
Ánh trăng vẫn dịu dàng
Tình yêu của mẹ là vị tha và tỏa sáng

Tác phẩm tuyệt vời
11/05/2023

Tác phẩm tuyệt vời

Xin mời người công giáo chúng ta hưởng ứng Lời mời gọi của Đức thánh cha PHANXICO giữ chạy và kiêng thịt t6 ngày 27/10/2...
10/26/2023

Xin mời người công giáo chúng ta hưởng ứng Lời mời gọi của Đức thánh cha PHANXICO giữ chạy và kiêng thịt t6 ngày 27/10/2023 để cầu nguyện cho toàn thế giới

SAO EM KHÔNG LẦN CHUỖI? Sao em không lần chuỗi? Những lúc trời gió mưa Khi đêm về tăm tối Khi lá rụng vườn trưa.        ...
10/16/2023

SAO EM KHÔNG LẦN CHUỖI?

Sao em không lần chuỗi?
Những lúc trời gió mưa
Khi đêm về tăm tối
Khi lá rụng vườn trưa.

Sao em không lần chuỗi?
Khi trời mới rạng đông
Khi sương mai ngọt bùi
Tỏa ngát trên ruộng đồng.

Sao em không lần chuỗi?
Cảm tạ Mẹ nhân lành
Ơn Mẹ như mưa tưới
Hồn em cánh đồng xanh.

Sao em không lần chuỗi?
Sao em không lần chuỗi?
Bước đường em đi tới
Lần chuỗi nhé em ơi!

Sao em không lần chuỗi?
Mái tóc thề chấm vai
Bâng khâng ngày d**g duổi
Nhung nhớ bóng hình ai.

Sao em không lần chuỗi?
Khi lặng ngắm chiều buông
Trong cô đơn ngậm ngùi
Lệ đắng chảy vào hồn.

Sao em không lần chuỗi?
Khi trái gió trở trời
Em mong manh yếu đuối
Đến cùng Mẹ em ơi!

Xuân Ly Băng

Thánh nữ Teresa Hài đồng
10/10/2023

Thánh nữ Teresa Hài đồng

Address

New York, NY

Opening Hours

9am - 5pm

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Me ma ri a la cưa thiên đang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share