Nốt Nhạc

Nốt Nhạc Smile with me ! so that this life is not boring 🤪

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤❤Xin đừng vội rời đi mà không dành cho con một lời chúc bình an!❤❤❤Sống phải biết trân...
19/08/2024

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤❤
Xin đừng vội rời đi mà không dành cho con một lời chúc bình an!❤❤❤
Sống phải biết trân trọng từng giây phút❤
Bởi hững hờ trong chốc lát mà thôi
Sẽ để ta ân hận cả cuộc đời
Mọi hối tiếc ăn năn thời vô nghĩa
Sống phải biết quan tâm và san sẻ
Bỏ ngoài tai lời mai mỉa khinh thường
Mở tấm lòng cho nhận những tình thương
Và đứng lên kiêng cường khi gục ngã
Sống phải biết mình cần chi vội vã
Chớ nghĩ suy rồi buồn bã tâm hồn
Chuyện qua rồi hãy cố gắng vùi chôn
Để nụ cười ung dung cùng thực tại
Sống phải biết không gì là e ngại
Cứ thật lòng đừng dối gạt lừ//a ai
Sống hôm nay nào biết được ngày mai
Tuy đời ngắn nhưng nghĩa dài vô tận
Sống phải biết còn bao người lận đận
Nên khổ sầu đừng khóc hận oán than
Chớ so bì người khó kẻ giàu sang
Không cần cù nào ai mang ban tặng
Sống phải biết để tâm hồn bình lặng
Được ấm no là may mắn hơn người
Hãy mỉm cười thay nước mắt ai ơi
Nghĩ giản đơn cho cuộc đời hương vị

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤❤️Bạn sẽ không bao giờ hối hận khi thích bức ảnh này❤️❤️❤️thơ tặng mẹ yêu❤️❤️Thương Mẹ...
19/08/2024

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤❤️
Bạn sẽ không bao giờ hối hận khi thích bức ảnh này❤️❤️❤️
thơ tặng mẹ yêu❤️❤️
Thương Mẹ Tôi..
Giọt nắng tắt trên con đường nhỏ
Bóng mẹ hao gầy, bé nhỏ liêu xiêu
Gió thoảng bay phảng phất khói lam chiều
Ôi! Thương Mẹ..Cả một đời vất vả
Mẹ hy sinh, cho các con tất cả
Gánh gian nan, vượt qua mọi bão giông
Cả đời chịu cực khổ, long đong
Để cho con được vuông tròn hạnh phúc
Trong bóng đêm mong các con tròn giấc
Giữa ban ngày, mẹ hứng nắng đội mưa
Thương Mẹ tôi, Ôi! Thương mấy cho vừa?
Tấm lòng Mẹ..Sánh như trời như biển

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤Xin đừng vội rời đi mà không dành cho con một lời chúc bình an!❤❤❤Thôi đừng nghĩ, đời ...
17/08/2024

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤
Xin đừng vội rời đi mà không dành cho con một lời chúc bình an!❤❤❤
Thôi đừng nghĩ, đời có nhiều cánh cửa❤
Khép cánh này thì cánh khác mở ra
Hạnh phúc vốn từ sỏi đá nở hoa
Có gì đâu mà buồn, mà tủi
Thôi đừng nghĩ, một đời người rong ruổi
Rồi cũng qua, cũng cát bụi quay về
Hà cớ gì phải chấp nhặt, nhiêu khê
Chuyện bên lề cứ xem như không biết
Thôi đừng nghĩ, có gì mà tha thiết
Kẻ ở người đi li biệt vốn chuyện đời
Sống vẹn tròn và lòng thấy thảnh thơi
Ở lại, rời đi cũng vui mừng hoan hỉ
Thôi đừng nghĩ, có gì đâu mà nghĩ
Tri kỷ mấy ai trong muôn vạn lời chào
Im lặng mấy người giữa dư luận xôn xao
Chỉ ta hiểu, cần gì người nào hiểu
Thôi đừng nghĩ, cứ riêng mình một kiểu
Miễn bình an, miễn không thiếu nụ cười

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤❤Xin đừng vội rời đi mà không dành cho con một lời chúc bình an!❤❤❤Ta cứ ngỡ em mang n...
17/08/2024

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤❤
Xin đừng vội rời đi mà không dành cho con một lời chúc bình an!❤❤❤
Ta cứ ngỡ em mang nỗi nhớ❤
Gửi vào thu mong đợi thiết tha
Trách sao cơn gió điệu đà
Để lòng man mác vọng xa chờ người
Thu đã tới sao người xa vắng
Bến sông buồn tĩnh lặng chiều rơi
Vẳng đưa câu hát buông lời
Thuyền ai xa khuất chơi vơi xuôi dòng
Ta cứ ngỡ thu về dệt mộng
Nắng nhuộm vàng xua mảnh tình đông
Nghiêng nghiêng mây dệt áo hồng
Tình nồng duyên thắm tơ lòng trao nhau
Nào ai biết người bao cách trở
Mấy mùa thương dang dở tình tôi
Giờ hoa đã nở bên đồi
Duyên nồng chưa bén đã trôi phương nào
Thu có giấu em vào trong đó
Để thẩn thờ anh bỏ vào tim
Đêm đêm trong mộng anh tìm
Dáng nàng thu cũ nỗi niềm anh mơ

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤Xin đừng vội rời đi mình chỉ mong nhận được một lời chúc mà thôi!❤❤❤Vô thường một kiếp...
16/08/2024

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤
Xin đừng vội rời đi mình chỉ mong nhận được một lời chúc mà thôi!❤❤❤
Vô thường một kiếp nhân sinh❤
Hôm nay còn thở thì mình cứ vui
Chẳng ai mua bán nụ cười
Tâm an lòng nhẹ đất trời bình yên.
Ai mà chẳng có ưu phiền
Chỉ là học cách an nhiên giữa đời
Ai mà chẳng lúc chơi vơi
Dặn lòng bình thản một đời an vui.
Biết ơn những phút ngậm ngùi
Cho ta ngày mới nụ cười nhẹ tênh
Biết ơn ngày tháng chênh vênh
Cho ta ý chí vươn lên cùng người.
Muôn cây hướng ánh mặt trời
Dẫu cho vạn vật đổi dời ngày đêm
Sông kia nào mãi êm đềm
Trải qua giông bão mới thêm đất bồi.
Đời người cũng vậy mà thôi
Khóc cười, yêu ghét cũng trôi tháng ngày
Mong khi nhắm mắt xuôi tay
Lòng không luyến tiếc chuỗi ngày đã qua

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤❤Ngoài kia lắm kẻ nghèo nàn❤❤Bò lăn bò lóc trên đàng ăn xinNgoài kia lắm ke...
16/08/2024

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤❤
Ngoài kia lắm kẻ nghèo nàn❤❤
Bò lăn bò lóc trên đàng ăn xin
Ngoài kia lắm kẻ hóa điên
Vẫn vui vẫn sống tự tin với đời
Ta đây sao phải o/án trời
Trách mình phận bạc, nhiều lời thở than?
Cuộc đời có được bình an
Vốn là ta đã giàu sang lắm rồi
Tứ chi có đủ thân người
Là ta may mắn gấp mười lần ai
Lục căn, mắt, mũi, lưỡi, tai…
Ta còn nguyên vẹn, hỏi ai sánh bằng?
Dù cho đau khổ trăm đàng
Đời không nếm trải, hỏi rằng có vui?
Đừng bao giờ nghĩ buông xuôi
Thời gian là thuốc chữa nguôi nỗi buồn…
Đời người như một vở tuồng
Sướng vui, đau khổ, lẽ thường nhân gian…
Nghèo hèn hay dẫu cao sang
Tâm mình chế ngự là đang rất giàu
Khó khăn gian khổ dãi dầu
Đứng lên ta ngẩng cao đầu mà đi
Cõi trần tử biệt, sinh, ly…
Xin đừng bỏ cuộc sầu bi kiếp người

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤❤Đừng vội rời đi mà không dành cho em một chút tình yêu!❤❤❤Hỡi thế gian có bao nhiêu đ...
16/08/2024

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤❤
Đừng vội rời đi mà không dành cho em một chút tình yêu!❤❤❤
Hỡi thế gian có bao nhiêu đường đi?
Mà lẽ đời cứ nghĩ suy trầm tư
Nào ai hiểu những sáo rỗng ngôn từ
Cứ vô hư trên Trần gian mơ mộng
Thôi hãy sống chân thành đừng ảo vọng
Lòng bao dung mở rộng đón tương lai
Hãy vững tin theo ngày tháng năm dài
Yêu hiện tại những gì mình đang có.
Bởi cuộc đời còn biết bao gian khổ
Gắng giữ mình vượt khó mới là hay
Vui lên đi xiết chặt những vòng tay
Trao yêu thương đổi lấy điều trân trọng
Một đời người rất nhiều điều khát vọng
Sống chan hòa chớ học oán thù sâu
Hãy chân tình nghĩ đẹp sống cho nhau
Để nụ cười ngời lâu trên ánh mắt.
Ta hãy sống chân thành không chấp nhặt
Cho yêu thương chân thật với yêu thương
Vì mỗi người chỉ có một quê hương
Hãy gìn giữ đường đời thêm hạnh phúc

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤❤Xin đừng vội rời đi mà không dành cho con một chút tình yêu!❤❤Nếu có thể đừng than ch...
15/08/2024

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤❤
Xin đừng vội rời đi mà không dành cho con một chút tình yêu!❤❤
Nếu có thể đừng than chi số phận
Gạt nỗi buồn vướng bận gió cuốn đi
Đời ngắn lắm yêu thương còn chưa đủ
Sao bận lòng cho những phút sân si.
Nếu có thể hãy thả lòng mình nhé
Sống vị tha mạnh mẽ giữa cuộc đời
Bởi vẫn biết cho đi là còn mãi
Tự bằng lòng tâm sẽ được thảnh thơi.
Nếu có thể thả hồn nương theo gió
Biết bỏ buông mình sẽ có thật nhiều
Những niềm vui hạnh phúc dù bé nhỏ
Cuộc đời này thanh thản biết bao nhiêu?
Nếu có thể giữ cho mình những phút
Khẽ khàng trôi không chút ầm ào
Giữa chợ đời lặng ru bình yên ngủ
Thả muộn phiền theo cánh gió lao xao

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤❤Đừng vội rời đi mà không dành cho em một chút tình yêu!❤❤Hỡi thế gian có bao nhiêu đư...
15/08/2024

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤❤
Đừng vội rời đi mà không dành cho em một chút tình yêu!❤❤
Hỡi thế gian có bao nhiêu đường đi?
Mà lẽ đời cứ nghĩ suy trầm tư
Nào ai hiểu những sáo rỗng ngôn từ
Cứ vô hư trên Trần gian mơ mộng
Thôi hãy sống chân thành đừng ảo vọng
Lòng bao dung mở rộng đón tương lai
Hãy vững tin theo ngày tháng năm dài
Yêu hiện tại những gì mình đang có.
Bởi cuộc đời còn biết bao gian khổ
Gắng giữ mình vượt khó mới là hay
Vui lên đi xiết chặt những vòng tay
Trao yêu thương đổi lấy điều trân trọng
Một đời người rất nhiều điều khát vọng
Sống chan hòa chớ học oán thù sâu
Hãy chân tình nghĩ đẹp sống cho nhau
Để nụ cười ngời lâu trên ánh mắt.
Ta hãy sống chân thành không chấp nhặt
Cho yêu thương chân thật với yêu thương
Vì mỗi người chỉ có một quê hương
Hãy gìn giữ đường đời thêm hạnh phúc

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤❤Đừng vội rời đi mà không dành cho em một chút tình yêu! ❤❤Hỡi thế gian có bao nhiêu đ...
15/08/2024

Nếu Bạn Không Phải Người Vô Tâm ❣❤❤
Đừng vội rời đi mà không dành cho em một chút tình yêu! ❤❤
Hỡi thế gian có bao nhiêu đường đi?
Mà lẽ đời cứ nghĩ suy trầm tư
Nào ai hiểu những sáo rỗng ngôn từ
Cứ vô hư trên Trần gian mơ mộng
Thôi hãy sống chân thành đừng ảo vọng
Lòng bao dung mở rộng đón tương lai
Hãy vững tin theo ngày tháng năm dài
Yêu hiện tại những gì mình đang có.
Bởi cuộc đời còn biết bao gian khổ
Gắng giữ mình vượt khó mới là hay
Vui lên đi xiết chặt những vòng tay
Trao yêu thương đổi lấy điều trân trọng
Một đời người rất nhiều điều khát vọng
Sống chan hòa chớ học oán thù sâu
Hãy chân tình nghĩ đẹp sống cho nhau
Để nụ cười ngời lâu trên ánh mắt.
Ta hãy sống chân thành không chấp nhặt
Cho yêu thương chân thật với yêu thương
Vì mỗi người chỉ có một quê hương
Hãy gìn giữ đường đời thêm hạnh phúc

Bạn sẽ không bao giờ hối hận khi thích bức ảnh này❤️❤️❤️Ta lang thang giữa chợ đời❤️❤️Đi tìm hạnh phúc, ai mời mà muaVị ...
14/08/2024

Bạn sẽ không bao giờ hối hận khi thích bức ảnh này❤️❤️❤️
Ta lang thang giữa chợ đời❤️❤️
Đi tìm hạnh phúc, ai mời mà mua
Vị đời đắng mặn cay chua
Cảm thông thì ít, ganh đua thì nhiều.
Nỗi buồn một mớ chợ chiều
Đôi gánh tủi cực tiêu điều bi thương
Ai rao một nắm thiện lương
Cho ta đổi lấy cả rương bạc vàng.
Cao sang phú quý chẳng màng
Mong cầu một chữ bình an khó tìm
Chân tình cất ở trong tim
Đâu ai đem bán mà xin mua về.
Chợ đời gian trá ê chề
Đừng cố giành giật não nề phù vân
Chi bằng dựa chính bản thân
Quay về buông bỏ tham sân nhẹ lòng.
Gieo nhân đức, tự vun trồng
Tưới nguồn nước thiện cánh đồng tốt tươi
Bao dung nắng chiếu nụ cười
Thu hoạch hạnh phúc, cuộc đời bình an.

Xin đừng vội rời đi mà không dành cho con một chút tình yêu!❤❤❤Hãy đứng lên và bước về phía trước❤❤Đừng yếu mềm như thế ...
14/08/2024

Xin đừng vội rời đi mà không dành cho con một chút tình yêu!❤❤❤
Hãy đứng lên và bước về phía trước❤❤
Đừng yếu mềm như thế có được không
Chỉ cần ta bền chí chẳng sờn lòng
Thì xá chi trời bão bùng mưa gió
Hãy đứng lên sau mỗi lần vấp ngã
Để bản thân biết mình đã trưởng thành
Muốn cuộc đời tựa chiếc lá non xanh
Phải miệt mài đấu tranh cho lý tưởng
Hãy đứng lên dẫu niềm đau ngất ngưởng
Gạt nỗi buồn và hướng đến tương lai
Là con người đều nếm trải đắng cay
Thì cớ sao ngập ngừng và e ngại
Hãy đứng lên sau mỗi lần thất bại
Sống trên đời có dại mới lớn khôn
Xót xa chi cho héo hắt tâm hồn
Sao không thử vùi chôn vào quên lãng
Hãy đứng lên khi xuân thì chưa cạn
Ngã một lần có đáng phải quay lưng
Dẫu thời gian khắc ghi chữ đã từng
Nhưng nó làm bước chân càng mạnh mẽ
Hãy đứng lên nở nụ cười ai nhé
Bởi cuộc đời tuổi trẻ một lần thôi.

Bạn sẽ không bao giờ hối hận khi thích bức ảnh này❤️❤️❤️Con cò lặn lội bờ sông❤️❤️Cò ơi sao nỡ quên công mẹ giàHỏi rằng ...
14/08/2024

Bạn sẽ không bao giờ hối hận khi thích bức ảnh này❤️❤️❤️
Con cò lặn lội bờ sông❤️❤️
Cò ơi sao nỡ quên công mẹ già
Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi
Nhớ khi đi ngược xuôi
Mẹ đi bắt tép mẹ nuôi thân cò
Những ngày mưa lũ gió to
Mẹ đi bắt tép nuôi cò cò quên
Cò ơi cò bạc như vôi
Công cha nghĩa mẹ bằng đồi núi cao
Cò ơi cò nghĩ thế nào
Mẹ đi bắt tép lọt vào hố sâu
Nuôi cò cò lớn bằng đầu
Nhớ khi còn bé bú bầu sữa non
Vợ con cò để hai bên
Công cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi
Cò ơi có cánh có lông
Mà sao lại nỡ quên công mẹ già.

Xin đừng vội rời đi mà không dành cho bé một chút tình yêu!❤❤❤Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy❤❤Dù cao dù thấp, cây lá...
14/08/2024

Xin đừng vội rời đi mà không dành cho bé một chút tình yêu!❤❤❤
Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy❤❤
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai!

Hãy để lại cho em một câu chúc yêu thương nhé ạ!❤❤❤Thân con khi mới sinh ra❤❤Thiếu đi dáng mẹ, bóng cha chẳng cònNgười t...
14/08/2024

Hãy để lại cho em một câu chúc yêu thương nhé ạ!❤❤❤
Thân con khi mới sinh ra❤❤
Thiếu đi dáng mẹ, bóng cha chẳng còn
Người ta ai cũng khinh con
Nói con không mẹ, chẳng còn người thân
Ai ai cũng chẳng muốn gần
Ăn xin xó chợ, ngủ gần bờ mương
Lang thang trên khắp nẻo đường
Giữa đêm đói rét chẳng đường nào đi
Nhói lòng lệ đẫm hoen mi
Hỏi rằng con có tội gì mẹ ơi?
Sao mẹ lại nỡ đánh rơi
Để con còm cõi, kiếp người mồ côi
Con mong một tiếng cha ơi!
Bây giờ cha vẫn ở nơi chốn nào?
Đời này con sẽ ra sao
Khi con đói rét cha nào có hay
Ăn xin nhịn đói bao ngày
Dầm sương dãi nắng bao ngày lang thang
Phận đời con lắm trái ngang
Đời này sao quá phũ phàng mẹ ơi!
Đau lòng số kiếp mồ côi
Giữa đêm con khóc bùi ngùi xót xa
Người ta có mẹ có cha
Tình cha, nghĩa mẹ bao la ấm nồng
Còn con quạnh quẽ giữa đông
Một bát cơm nóng còn không một lần
Gió đông lạnh buốt đôi chân
Con đây cần lắm. Con cần tình thương!

Xin đừng vội rời đi mà không dành cho em một chút tình yêu!❤❤❤EM ƠI, ĐỪNG BỎ CUỘC!❤️❤️------Ngoài kia lắm kẻ nghèo n...
14/08/2024

Xin đừng vội rời đi mà không dành cho em một chút tình yêu!❤❤❤
EM ƠI, ĐỪNG BỎ CUỘC!❤️❤️
------
Ngoài kia lắm kẻ nghèo nàn
Bò lăn bò lóc trên đàng ăn xin
Ngoài kia lắm kẻ hóa điên
Vẫn vui vẫn sống tự tin với đời
Ta đây sao phải o/án trời
Trách mình phận bạc, nhiều lời thở than?
Cuộc đời có được bình an
Vốn là ta đã giàu sang lắm rồi
Tứ chi có đủ thân người
Là ta may mắn gấp mười lần ai
Lục căn, mắt, mũi, lưỡi, tai…
Ta còn nguyên vẹn, hỏi ai sánh bằng?
Dù cho đau khổ trăm đàng
Đời không nếm trải, hỏi rằng có vui?
Đừng bao giờ nghĩ buông xuôi
Thời gian là thuốc chữa nguôi nỗi buồn…
Đời người như một vở tuồng
Sướng vui, đau khổ, lẽ thường nhân gian…
Nghèo hèn hay dẫu cao sang
Tâm mình chế ngự là đang rất giàu
Khó khăn gian khổ dãi dầu
Đứng lên ta ngẩng cao đầu mà đi
Cõi trần tử biệt, sinh, ly…
Xin đừng bỏ cuộc sầu bi kiếp người !

Xin đừng vội rời đi mà không dành cho con một chút tình yêu!❤❤❤Trên nhân thế gieo hạt mầm lương thiện❤❤Rồi ân cần chăm b...
14/08/2024

Xin đừng vội rời đi mà không dành cho con một chút tình yêu!❤❤❤
Trên nhân thế gieo hạt mầm lương thiện❤❤
Rồi ân cần chăm bẵm mỗi ngày trôi
Sẽ đơm hoa kết trái tặng cho đời
Người sẽ thấy rạng ngời bao phúc báo
Trời ưu ái luôn thương người Hiếu đạo
Gieo nhân lành tạo phúc cho chúng sinh
Và đâu đó hạnh phúc mãi quanh mình
Như ánh nắng bình minh bao khắp chốn
Tâm thiện lương lòng người luôn an ổn
“Phúc chưa gần nhưng họa đã rời xa”
Sẽ yên bình trước bão tố phong ba
Là cội Phúc từng ngày ta vun xới
Thì ai ơi thiện lương đâu cần đợi
Ta cứ làm nghĩ ngợi gì gần xa
Tâm an lành đời đẹp tựa ngàn hoa
Người trao người bao la lòng nhân ái
Ta cứ thương - cứ bao dung nhẫn nại
Toan tính gì hiện tại với tương lai
Ai trên đời chẳng có đúng có sai
Biết nhìn lại để ngày mai thay đổi
Giữ tâm an không sân si nông nổi
Sau có về cát bụi - chẳng tiếc chi...!

Đừng vội rời đi mà không dành cho con một chút tình yêu!❤❤❤Hỡi thế gian có bao nhiêu đường đi?❤❤Mà lẽ đời cứ nghĩ suy tr...
14/08/2024

Đừng vội rời đi mà không dành cho con một chút tình yêu!❤❤❤
Hỡi thế gian có bao nhiêu đường đi?❤❤
Mà lẽ đời cứ nghĩ suy trầm tư
Nào ai hiểu những sáo rỗng ngôn từ
Cứ vô hư trên Trần gian mơ mộng
Thôi hãy sống chân thành đừng ảo vọng
Lòng bao dung mở rộng đón tương lai
Hãy vững tin theo ngày tháng năm dài
Yêu hiện tại những gì mình đang có.
Bởi cuộc đời còn biết bao gian khổ
Gắng giữ mình vượt khó mới là hay
Vui lên đi xiết chặt những vòng tay
Trao yêu thương đổi lấy điều trân trọng
Một đời người rất nhiều điều khát vọng
Sống chan hòa chớ học oán thù sâu
Hãy chân tình nghĩ đẹp sống cho nhau
Để nụ cười ngời lâu trên ánh mắt.
Ta hãy sống chân thành không chấp nhặt
Cho yêu thương chân thật với yêu thương
Vì mỗi người chỉ có một quê hương
Hãy gìn giữ đường đời thêm hạnh phúc.

Address

Sydney Olympic Park, NSW

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nốt Nhạc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share


Other Sydney Olympic Park media companies

Show All