Đời này thương em - Quỳnh Lady
Cũng là một con người nhưng 2 số phận
Mọt lời than thở cũng chẳng biết nói với ai...
Bản lĩnh của một thằng đàn ông....
Hy vọng một ngày không xa....
Mình không cố gắng. Thì ai cố gắng thay mình..!
Nhà bạn giàu bạn ăn chơi thông thả
Nhà tôi nghèo nên vất vả thế thôi...!
Bước ra xã hội nể nhau mà sống... Chứ...
Bạn có tình. Thì tôi có nghĩa thế thôi
Tôi không lưa chọn nơi tôi sinh ra
Nhưng tôi chọn được cách tôi sống..!
Tiền tài vật chất tôi chẳng lụy...
Cảm ơn em đã cho tôi cảm giác đặc biệt..
Tôi chẳng mông tiền ngồi không cũng có
Chỉ mong đời đừng đối sử tệ với tội 😢
Còn ham chơi . còn đam mê...
Còn chìm đắm. Thì còn mất nhiều thứ
Muốn cuộc sống đỡ khổ. Thì phải chấp nhận đỗ mồ hôi
Nếu còn mẹ thì chơ làm mẹ buồn
Chỉ mong sao tôi thành công trước khi cha mẹ tôi già đi
Đời không tiền lên đen rông rủi...
Chỉ vì cuộc sống mưu sinh
Cuộc đời ai cũng sa cơ lỡ vận...
Đừng thấy tôi vấp ngã mà bước sang ngan
Chốn sa hoa tôi xin vắn mặt...
Cha mẹ già tôi từ bỏ cuộc chơi... Thế thôi
Muốn có cuộc sống đỡ khổ
Thì phải chấp nhận đổ mồ hôi...
Một 12 tháng, Làm không sót ngày nào..
Vậy mà sắp cuối năm rồi. Vẫn không dư..😞