Hội Gái Xinh Gen Z

Anh có thấy gì trong mắt em.Giọt thương, giọt nhớ đọng ướt nhèm.Bắt đền anh đấy làm em khóc.Để em nhung nhớ mãi trong đê...
10/12/2024

Anh có thấy gì trong mắt em.
Giọt thương, giọt nhớ đọng ướt nhèm.
Bắt đền anh đấy làm em khóc.
Để em nhung nhớ mãi trong đêm.
Anh có thấy gì trong tình yêu.
Cùng nhau sánh bước những buổi chiều.
Ngàn hoa đua nở bừng sắc thắm.
Nụ hôn đọng mãi bờ môi kiêu.
Anh có thấy gì trong giấc mơ.
Góc nhỏ tim yêu vẫn hẹn chờ.
Say nồng giấc điệp bao niềm ước.
Cho tình thắm đẹp dệt ý thơ.
Anh có thấy gì…thấy gì không.
Ngàn tia nắng chiếu má em hồng.
Hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt.
Sóng tình lưu luyến lại trào dâng .

Mi 𝑡rần - 2005Sinh Viên Nguyễn 𝑡ấ𝑡 𝑡hành--Nắng chiều rơi sang 𝑡háng mấy rồi em?Mà hạ đã xôn xao lời ve gọiBiế𝑡 bao điều ...
25/09/2024

Mi 𝑡rần - 2005
Sinh Viên Nguyễn 𝑡ấ𝑡 𝑡hành
--
Nắng chiều rơi sang 𝑡háng mấy rồi em?
Mà hạ đã xôn xao lời ve gọi
Biế𝑡 bao điều em – anh còn chưa nói
Phượng đã rơi đỏ chói mối 𝑡ì//nh đầu

Mười 𝑡ám năm 𝑡rời 𝑡a biế𝑡 gì đâu
Giờ mới biế𝑡 hoa có màu nỗi nhớ
Ai đã ép cánh phượng vào 𝑡rang vở
Để chiều nay nức n//ở v//ế𝑡 𝑡hư///ơng lòng

Em nhớ về ngày 𝑡háng 𝑡huở xa không?
Biế𝑡 𝑡ìm đâu màu hoa lưu luyến ấy
Bờ 𝑡hương nhớ sao giờ xa đến vậy
Nghèn ngh//ẹn lời 𝑡rong đôi mắ𝑡 đắng cay

Em có buồn ngày ấy buổi ch//ia 𝑡ay?
Bao niềm riêng ng//ại ngần không nói được
Vạ𝑡 áo nào khuấ𝑡 xa còn 𝑡ha 𝑡hướ𝑡?
Buổi 𝑡//an 𝑡rường ngơ ngẩn ngước nhìn 𝑡heo

𝑡hôi xa rồi mộ𝑡 mùa hạ xa xăm
Giấu nước mắ𝑡 ngoảnh đầu ôm 𝑡hầ//m lặng
Hai năm nhớ để bây chừ xa vắng
Mười 𝑡ám năm yêu 𝑡hao 𝑡hức mộ𝑡 chiều!

Sắp có siêu phẩm rồi đấy :)))Xem Thêm Tại Nhóm :::  Gái Sinh Viên 2025
16/09/2024

Sắp có siêu phẩm rồi đấy :)))
Xem Thêm Tại Nhóm ::: Gái Sinh Viên 2025

Chắc không ai xin đâu 🥲Xem Thêm Tại Nhóm :::  Gái Sinh Viên 2025
16/09/2024

Chắc không ai xin đâu 🥲
Xem Thêm Tại Nhóm ::: Gái Sinh Viên 2025

Vừa to vừa đẹp nữaaaaXem Thêm Tại Nhóm :::  Gái Sinh Viên 2025
15/09/2024

Vừa to vừa đẹp nữaaaa
Xem Thêm Tại Nhóm ::: Gái Sinh Viên 2025

Ngọc Thùy - sinh viên DTU Đà Nẵng --Bao giờ cho tới tháng baThì anh sẽ quyết ghé qua thăm nàngTháng ba ngày tám sẵn sàng...
23/08/2024

Ngọc Thùy - sinh viên DTU Đà Nẵng
--
Bao giờ cho tới tháng ba
Thì anh sẽ quyết ghé qua thăm nàng
Tháng ba ngày tám sẵn sàng
Chờ lệnh khiêu chiến lên đàng chơi ngay
Tháng ba ngày tám tới đây
Anh em zai hội nhớ ngày xung phong
Cho dù đạn chửa lên nòng
Cho dù súng hỏng nòng cong mất rồi
Anh em nên nhớ một đời
Cả năm mới có được chơi một lần
Ga lăng sợ quái nợ nần
Hết ngày mồng tám thả cần giăng câu. theo dõi

Danh Linh - 2006sinh viên Thương Mại --Em không tham tiền tài hay danh vọngChỉ ước mơ một cuộc sống bình thườngĐược thán...
21/08/2024

Danh Linh - 2006
sinh viên Thương Mại
--
Em không tham tiền tài hay danh vọng
Chỉ ước mơ một cuộc sống bình thường
Được tháng ngày cùng trao gởi yêu thương
Luôn có anh trên con đường trần thế.
Hướng về nhau giữa dòng đời dâu bể
Hiện thực này lòng chẳng dễ phôi phai
Nối yêu thương theo những tháng năm dài,
Dẫu cuộc sống mệt nhoài bao trắc trở...
Niềm ước ao rất chân thành... bé nhỏ,
Mong mai ngày không rạn vỡ tin yêu
Đường ta đi khắc khoải giữa bao điều,
Nhưng đoạn kết sẽ thật nhiều viên mãn
Trao cho nhau mối chân tình lai láng,
Cuộc đời này chỉ là thoáng hư không
Lời thơ yêu như những đóa hoa hồng,
Em kết lại...trãi lòng cùng anh đó ! theo dõi

Ngọc Mai - 2002Sinh Viên Sư phạm ----Em dấu gì trong đôi mắt long lanhBao men yêu vẫn chòng trành trong đóÁnh mắt chạm n...
19/08/2024

Ngọc Mai - 2002
Sinh Viên Sư phạm
----
Em dấu gì trong đôi mắt long lanh
Bao men yêu vẫn chòng trành trong đó
Ánh mắt chạm nhau làm má em ứng đỏ
Làm trăng chiều cũng bỡ ngỡ chơi vơi

Nụ hôn nồng em dấu nhẹ bờ môi
Tóc em bay làm mối đời anh lả
Tình thơ ngây nắng nhuốm mầu kỳ lạ
Núi lặng nhìn xao xác lá vàng mơ

Ngày trở mùa trời chợt nắng chợt mưa
Những bóng mây cũng mới vừa xuống núi
Em se sẽ dấu điều chi muốn nói
Rối ren lòng em từ cõi …mà thôi

Quãng đời buồn sống trong trại mồ côi
Những ngây thơ bỏ rơi trời chợt rét
Hoa lỡ hẹn giữa trang trần khắc nghiệt
Mẹ cha chẳng tường e như trầu héo liếp dậu thưa theo dõi

Linh Chi - 2003Sinh Viên Ngoại ngữ-----Có nỗi buồn vẫn tồn tại nơi emDù năm tháng phai nhèm đi tất cảNhưng kí ức còn giữ...
19/08/2024

Linh Chi - 2003
Sinh Viên Ngoại ngữ
-----
Có nỗi buồn vẫn tồn tại nơi em
Dù năm tháng phai nhèm đi tất cả
Nhưng kí ức còn giữ im trong dạ
Đời thăng trầm như đã gợi nhớ thêm

Bóng dáng anh với giọng hát êm đềm
Làm em nhớ những đêm ngày xưa cũ
Nhiều nước mắt tới hôm nay đã đủ
Thành dòng ngâu trú ngụ giữa mây trời

Bao năm rồi vẫn biệt tích người ơi
Không tin nhắn không lời thăm hỏi nhỉ
Em trốn chạy với muôn vàn suy nghĩ
Sợ niềm đau bi lụy lúc đêm trường

Ta còn gì ba chữ "đã từng thương "
Tiếc cho mối duyên hường không bến đỗ
Rồi chấp nhận bao đắng cay đau khổ
Nuốt lệ rơi loang lổ trái tim mình theo dõi

Phương Anh -2004sinh viên Sư Phạm --Anh muốn viết gió mưa mùa hạ cũViết về hoa về cỏ thưở xa mùViết về em muôn đời đầy ẩ...
18/08/2024

Phương Anh -2004
sinh viên Sư Phạm
--
Anh muốn viết gió mưa mùa hạ cũ
Viết về hoa về cỏ thưở xa mù
Viết về em muôn đời đầy ẩn dụ
Viết về thơ về bạn về thù
Anh muốn nhặt lá vàng ngái ngủ
Nhặt trái tim tan vỡ bởi lù khù
Nhặt hòn sỏi bên vệ đường trú ngụ
Nhặt tình yêu em bỏ lại cánh dù
Anh muốn đánh điệu đàn ấp ủ
Đánh cùng em điệp khúc đền bù
Đánh lặng lẽ dương cầm thực thụ
Đánh mong manh dạ khúc cần cù
Anh muốn hát bài ca liễu rũ
Hát cho em âm hưởng thoát ao tù
Hát niệm khúc của hoa hồng hé nụ
Hát niềm tin cho đời sống nhân từ theo dõi

Cuốn🤤  theo dõi
17/08/2024

Cuốn🤤 theo dõi

Phạm Mai - 2004Sinh Viên Sư phạm --Chiều cuối tuần anh đưa em dạo phốTà áo hoa lướt thướt gió tung bayAnh khen em đẹp qu...
16/08/2024

Phạm Mai - 2004
Sinh Viên Sư phạm
--
Chiều cuối tuần anh đưa em dạo phố
Tà áo hoa lướt thướt gió tung bay
Anh khen em đẹp quá dáng trang đài
Khoan thai bước choàng vai anh tình tứ
Chiều cuối tuần xếp vào ngăn mẫu tự
Xếp văn chương vào ngôn ngữ, nằm yên
Chỉ nụ hôn về lấn áp muộn phiền
Hôn anh nhé, dài triền miên nụ nhớ
Thu khe khẽ bước về thay chân hạ
Tóc em bay man mác sợi tình dài
Bên góc phố ly chè kem thân ái
Bên dòng sông vai sánh ngả bóng chiều
Hoàng hôn rơi lên đôi mắt anh yêu
Nồng nàn ấm tay trong tay hứa hẹn
Thương làm sao đôi mắt xanh bẽn lẽn
Thương làm sao tơ nhả kén lụa hồng
Em mời anh ly rượu nồng hoa cúc
Hương mùa thu vừa chen chúc đó đây
Anh uống cạn thu mơ giọt tình đầy
Yêu em mãi muôn chiều xây tổ ấm. theo dõi

Hảo Nguyễn - 2001sinh viên DTU--Chủ nhật rồi mình hò hẹn đi anh !Để tay nắm dạo quanh từng góc phốChẳng cần ai hai đứa m...
16/08/2024

Hảo Nguyễn - 2001
sinh viên DTU
--
Chủ nhật rồi mình hò hẹn đi anh !
Để tay nắm dạo quanh từng góc phố
Chẳng cần ai hai đứa mình thổ lộ
Thoả vui cười nở rộ nụ tầm xuân.
Nhé nghe anh đừng đứng đó phân vân
Lại để lỡ chủ nhật tuần vui vẻ
Em sẽ đợi và tô son điểm nhẹ
Chút má hồng lay khẽ chủ nhật thương.
Anh thấy không những tia nắng cũng hường
Đang rọi nhẹ trên hàng dương xanh thắm
Cơn gió qua đang mơ hồ say đắm
Hoa bên đường đằm thắm quá đi thôi.
Nghe không anh...tim cứ đập liên hồi
Đang trỗi dậy với bao lời tha thiết
Anh đừng trễ thời gian trôi mải miết
Để chúng mình quên hết chủ nhật yêu.
Nhớ nghe anh...đừng để bến cô liêu
Lại chờ đợi với những điều dang dở
Yêu thật lòng...nên em luôn muốn ở
Bên cạnh người hơi thở...chủ nhật ơi! theo dõi

Mỹ Huyền - Người mẫu 2k3Sinh Viên Sư phạm -----Ngày không anh trời đất có như thừaÔm nắng ngọ mà lòng run rẩy lạGặp ngườ...
16/08/2024

Mỹ Huyền - Người mẫu 2k3
Sinh Viên Sư phạm
-----
Ngày không anh trời đất có như thừa
Ôm nắng ngọ mà lòng run rẩy lạ
Gặp người quen cũng trở nên xa lạ
Bởi vô hồn xác hóa đá mấy phen

Đêm không anh, đêm cũng chỉ là đêm
Vô vị lắm chẳng thể nào ngon giấc
Cuộn trở hoài ôm nhớ nhung chất ngất
Không có anh mật cũng hóa đắng chua

Em giật mình nào biết sống hay chưa
Bởi con tim bỗng khó thở vô cùng
Thiếu vắng anh thần trí như điên khùng
Cơn ngơ ngáo trỗi dâng ngày mấy bận

Muốn gặp anh trút bao nhiêu hờn giận
Rồi ôm anh ghì siết cho thỏa lòng
Em chẳng ngại trao nụ hôn thật nóng
Và thì thầm em rất rất NHỚ ANH... theo dõi

Linh Anh - 2004Sinh Viên Ngoại ngữ---Em chẳng nghĩ những điều xa xôi quáThứ đã qua hay dĩ vãng đã từngChỉ biết giờ phút ...
15/08/2024

Linh Anh - 2004
Sinh Viên Ngoại ngữ
---
Em chẳng nghĩ những điều xa xôi quá
Thứ đã qua hay dĩ vãng đã từng
Chỉ biết giờ phút giây mình hạnh phúc
Thật ngọt ngào trong nỗi nhớ rưng rưng
Ngày mới đến hi vọng xanh bến hẹn
Đón đêm sang trăng e thẹn khuya nồng
Vòng tay ấm thiết tha ngày trở gió
Nụ hôn còn lưu lại cả bao dung
Bao khao khát chưa một lần thổ lộ
Chưa trao ai chưa gặp gỡ ân tình
Nay bùng cháy quyện trào con tim đỏ
Phút đượm nồng lạc nhịp thở phiêu linh
Trọn trao nhau tháng ngày tươi đẹp nhất
Xua đắng cay chứa chất vệt xước hằn
Em nhỏ bé giữa mênh mông đời rộng
Ru ngoan tình theo khúc hát thương anh
Nắng hong trải bao nỗi niềm xa vắng
Ngày bên nhau níu khoảng lặng thêm gần
Mơ bình yên ghé về ngôi nhà nhỏ
Vạn sự đời chỉ như áng phù vân theo dõi

Phương Oanh - 2003 Sinh Viên HUTECH--Em yêu ơi, tâm hồn anh xao độngBởi tấm lòng và hình dáng em yêu.Nụ cười tươi cùng l...
14/08/2024

Phương Oanh - 2003
Sinh Viên HUTECH
--
Em yêu ơi, tâm hồn anh xao động
Bởi tấm lòng và hình dáng em yêu.
Nụ cười tươi cùng lời nói mĩ miều,
Với đôi mắt làm anh chìm trong mộng...
Ước một ngày đôi ta chung hình bóng,
Cùng đồng hành với em khắp thế gian.
Trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn,
Ta bên nhau ngắm mây ngàn, gió mát.
Trong tim anh ngập tràn niềm khao khát,
Dệt tình mình thành bản nhạc thiết tha.
Suốt cuộc đời thắm đượm ngàn sắc hoa,
Em bên anh mặn mà tình luyến ái...
Chỉ mong sao, em yêu đừng nghi ngại
Tới bên anh và nắm chặt bàn tay.
Mình bên nhau san sẻ những tháng ngày,
Anh sẽ nguyện hiến dâng niềm hạnh phúc...! theo dõi

Du Linh - 2005Sinh Viên Sư phạm ----Em dấu gì trong đôi mắt long lanhBao men yêu vẫn chòng trành trong đóÁnh mắt chạm nh...
14/08/2024

Du Linh - 2005
Sinh Viên Sư phạm
----
Em dấu gì trong đôi mắt long lanh
Bao men yêu vẫn chòng trành trong đó
Ánh mắt chạm nhau làm má em ứng đỏ
Làm trăng chiều cũng bỡ ngỡ chơi vơi

Nụ hôn nồng em dấu nhẹ bờ môi
Tóc em bay làm mối đời anh lả
Tình thơ ngây nắng nhuốm mầu kỳ lạ
Núi lặng nhìn xao xác lá vàng mơ

Ngày trở mùa trời chợt nắng chợt mưa
Những bóng mây cũng mới vừa xuống núi
Em se sẽ dấu điều chi muốn nói
Rối ren lòng em từ cõi …mà thôi

Quãng đời buồn sống trong trại mồ côi
Những ngây thơ bỏ rơi trời chợt rét
Hoa lỡ hẹn giữa trang trần khắc nghiệt
Mẹ cha chẳng tường e như trầu héo liếp dậu thưa theo dõi

Address

TP HCM
Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Gái Xinh Gen Z posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Hội Gái Xinh Gen Z:

Videos

Share