Thích Minh Tuệ

Thích Minh Tuệ Phật tại tâm 🙏🙏❤

LÀM NGƯỜI...Cứ chân thành, thiện lương mà sốngDù thiệt thòi nhưng Phúc mãi theo sauCứ chân thành, thiện lương sống với n...
13/01/2025

LÀM NGƯỜI...
Cứ chân thành, thiện lương mà sống
Dù thiệt thòi nhưng Phúc mãi theo sau
Cứ chân thành, thiện lương sống với nhau
Đừng làm đau lẫn nhau vì dối trá.
Cứ chân thành trao cho nhau tất cả
Những nghĩ suy, hành động đến mỗi ngày
Khi chân thành sẽ làm được điều hay
Dù thời nay, hay thời nào cũng thế.
Cứ thiện lương dù đời có dâu bể
Vẫn bình an sống chân thành đàng hoàng
Dù cuộc đời còn nhiều những trái ngang
Thiệt một chút nhưng bình an luôn đến.
Cứ chân thành sẽ được người yêu mến
Cứ thiện lương... người thương sẽ luôn gần
Cứ ân cần không có gì phân vân
Phước sẽ đến dù có là rất muộn.

(Hãy theo dõi trang để cập nhật nhiều nội dung hay và ý nghĩa hơn xin cảm ơn)

Tiếc gì 1❤️Ta lưu lạc giữa thế gian tươi đẹpGặp gỡ thôi, cũng là một phép màuTu ngàn đời mới sánh bước bên nhauTình muốn...
28/12/2024

Tiếc gì 1❤️
Ta lưu lạc giữa thế gian tươi đẹp
Gặp gỡ thôi, cũng là một phép màu
Tu ngàn đời mới sánh bước bên nhau
Tình muốn sâu...phải đồng lòng, chung ý
Cuộc đời này đâu như ta vẫn nghĩ
Chẳng giản đơn, đầy rẫy những lọc lừa
Lòng con người nhiều toan tính, mưu mô
Hơn thua nhau từ trong từng lời nói
Nếu có thể...chớ tin người quá vội
Đừng hiểu lầm mà giận dỗi chi nhau
Lời vô tình...đau nhức mãi về sau
Âm ỉ cứa sâu, vết thương lòng tê tái
Thời gian trôi, ta đâu còn trẻ mãi
Để ý chi, đến vài chuyện tầm thường
Lưỡi con người vốn lắt léo, không xương
Lời nói thoảng qua, xem như là cơn gió
Chuyện đúng sai, ta là người tường tỏ
Chẳng bận lòng, cứ kệ họ mà thôi...
Biết bao lâu, ta mới được làm người
Trong vạn kiếp...luân hồi, trời sắp đặt
Mấy mươi năm, thoảng qua như chớp mắt
Trân trọng cuộc đời, hãy...sống để yêu thương!

(Hãy theo dõi trang để cập nhật nhiều nội dung hay và ý nghĩa hơn xin cảm ơn)

Bạn sẽ không bao giờ hối hận khi thích bức ảnh này ❤CỦA NGƯỜI - CỦA TACủa mình - buông cũng chẳng đi…Của người - ta có b...
19/12/2024

Bạn sẽ không bao giờ hối hận khi thích bức ảnh này ❤
CỦA NGƯỜI - CỦA TA
Của mình - buông cũng chẳng đi…
Của người - ta có buộc thì cũng xa!
Nếu tâm chẳng để nơi ta
Đẫm dòng sầu lệ cũng là thừa, dư!
Trọng ta - người trút tâm tư
Còn người chẳng quý - một từ cũng không!
Họ chôn tất cả vào lòng
Xem ta “có cũng như không” thôi mà!
Nghĩa - Tình trong cách sống ta
“Nghĩa” là thấu hiểu, “Tình” là quan tâm
Gần bên sống tựa điếc, câm
Cất công níu kéo, khóc thầm ích chi?
Dọn lòng đón nhận đến - đi
Để không hối tiếc những gì đã qua
Người gần tim lại cách xa
Giữ nhau cũng chỉ nhạt nhoà tuổi xuân.
Của ta - xa sẽ hoá gần
Của người - khắn khít cũng dần hoá xa
Thứ mà chẳng thuộc về ta…
Một đời giữ lấy chỉ là hư vô!

(Hãy theo dõi trang để cập nhật nhiều nội dung hay và ý nghĩa hơn xin cảm ơn)

ĐỪNG VỘI LƯỚT QUA MÀ KHÔNG THẢ❤️ MỌI NGƯỜI NHÉNếu một ngày ta thật sự già điCó quên không những điều giờ rất nhớSớm bình...
17/12/2024

ĐỪNG VỘI LƯỚT QUA MÀ KHÔNG THẢ❤️ MỌI NGƯỜI NHÉ
Nếu một ngày ta thật sự già đi
Có quên không những điều giờ rất nhớ
Sớm bình minh có bao giờ bỏ lỡ
Hay ngủ lì kệ mặt trời lên cao?
Nếu mai này ta già sẽ ra sao
Còn ưa thích những sắc màu sặc sỡ
Ngồi ngẩn ngơ ngắm nụ hoa hé nở
Tủm tỉm cười chạm tới một cái tên?
Mai này già có nhớ nhớ quên quên?
Không hứng thú mấy nơi ồn ào nữa
Dậy thật sớm đợi bình minh ngang cửa
Pha tách trà, nghe mấy bài hát xưa.
Mai này già ta còn thích ngắm mưa
Ngồi ngơ ngẩn nghĩ về điều đã cũ
Thương những bức tường loang giờ rêu phủ
Bụi thời gian bạc phếch ánh mắt nào.
Mai này già đếm ngày tháng hư hao
Đốt ngón tay mòn dư theo màu tóc
Ta ngồi đó kể về thời khó nhọc
Cứ nhắc hoài, nhắc mãi điều đã qua.
Mai này già ta còn nhớ về ta
Về cái thời thanh xuân xa tít tắp
Mỗi một năm theo thời gian trầm mặc
Tuổi ta dần mờ nhạt … thôi đếm đong.
Mai này già sẽ sống thật thong d**g
Lòng không chứa những giận hờn thương ghét
Tâm nhẹ tênh chẳng ưu phiền mỏi mệt
Như vệt nắng cuối chiều, như mây trắng buông lơi…

(Hãy theo dõi trang để cập nhật nhiều nội dung hay và ý nghĩa hơn xin cảm ơn)

ĐỪNG VỘI LƯỚT QUA MÀ KHÔNG THẢ❤️ MỌI NGƯỜI NHÉCỦA NGƯỜI - CỦA TACủa mình - buông cũng chẳng đi…Của người - ta có buộc th...
12/12/2024

ĐỪNG VỘI LƯỚT QUA MÀ KHÔNG THẢ❤️ MỌI NGƯỜI NHÉ
CỦA NGƯỜI - CỦA TA
Của mình - buông cũng chẳng đi…
Của người - ta có buộc thì cũng xa!
Nếu tâm chẳng để nơi ta
Đẫm dòng sầu lệ cũng là thừa, dư!
Trọng ta - người trút tâm tư
Còn người chẳng quý - một từ cũng không!
Họ chôn tất cả vào lòng
Xem ta “có cũng như không” thôi mà!
Nghĩa - Tình trong cách sống ta
“Nghĩa” là thấu hiểu, “Tình” là quan tâm
Gần bên sống tựa điếc, câm
Cất công níu kéo, khóc thầm ích chi?
Dọn lòng đón nhận đến - đi
Để không hối tiếc những gì đã qua
Người gần tim lại cách xa
Giữ nhau cũng chỉ nhạt nhoà tuổi xuân.
Của ta - xa sẽ hoá gần
Của người - khắn khít cũng dần hoá xa
Thứ mà chẳng thuộc về ta…
Một đời giữ lấy chỉ là hư vô!

(Hãy theo dõi trang để cập nhật nhiều nội dung hay và ý nghĩa hơn xin cảm ơn)

May mắn cho ai thành tâm❣️❣️Ta vẫn vậy buồn vui trong cõi tạmĐều bộc bạch trút cạn niềm tâm tưNhững ẩn tình chỉ bày tỏ c...
08/12/2024

May mắn cho ai thành tâm❣️❣️
Ta vẫn vậy buồn vui trong cõi tạm
Đều bộc bạch trút cạn niềm tâm tư
Những ẩn tình chỉ bày tỏ cùng thơ
Đã từ lâu dường như thành quen thói
Dù chua chát lòng đau thương chẳng nói
Dẫu ai hỏi về tăm tối cuộc đời
Mỗi mỉm cười rồi chúm chím mỉm cười
Đâu dám để cho lệ rơi tròng mắt
Phải vùi vào sâu đáy dạ chôn chặt
Nuốt đắng cay giả nét mặt tươi vui
Chuyện ngọt bùi hay là chuyện hên xui
Cứ như thế mà ngậm ngùi im lặng
Ta vẫn vậy một mình trong trống vắng
Mặc trái tim bao nhiêu nặng nỗi sầu
Gửi vào thơ qua ẩn ý từng câu

(Hãy theo dõi trang để cập nhật nhiều nội dung hay và ý nghĩa hơn xin cảm ơn)

HÃY ĐỂ LẠI MỘT❤️NHÉ CẢ NHÀCó đôi lúc chợt nghe ai đó hỏiHạnh phúc là gì, đang ở nơi đâu?Và phải chăng chỉ những chốn san...
04/12/2024

HÃY ĐỂ LẠI MỘT❤️NHÉ CẢ NHÀ
Có đôi lúc chợt nghe ai đó hỏi
Hạnh phúc là gì, đang ở nơi đâu?
Và phải chăng chỉ những chốn sang giàu
Nên ta mãi chẳng làm sao chạm tới.
Nhưng hạnh phúc mà bao người mong đợi
Chỉ đơn thuần là hai chữ bình yên
Cũng không cần phải lắm bạc nhiều tiền
Khi thấu hiểu lại là điều đơn giản.
Đó là lúc thức giấc vào mỗi sáng
Ta vẫn còn nhìn thấy ánh mặt trời
Ngày qua ngày ngắm được áng chiều rơi
Người thân thuộc cạnh bên đời mạnh khỏe.
Là những lúc giữa muôn trùng dâu bể
Ta vẫn còn được ai đó quan tâm
Có nơi về sau những buổi tan tầm
Cùng sum họp bên một mâm cơm nóng.
Nên đừng cứ...mãi đuổi hình bắt bóng
Mà quên rằng cuộc sống của chúng ta
Hạnh phúc gần chứ nào có đâu xa
Rất giản đơn... đó chính là hiện tại !
HẠNH PHÚC LÀ NHỮNG GÌ TA ĐANG CÓ

(Hãy theo dõi trang để cập nhật nhiều nội dung hay và ý nghĩa hơn xin cảm ơn)

SUY NGẪMTa vẫn biết trong cuộc sống muôn màuĐâu thể nào làm vừa lòng tất thảyNgười ghét, thương... chuyện nhân tình thế ...
03/12/2024

SUY NGẪM
Ta vẫn biết trong cuộc sống muôn màu
Đâu thể nào làm vừa lòng tất thảy
Người ghét, thương... chuyện nhân tình thế thái
Nên đúng, sai... tự ta biết nhận nhìn.
Ta vẫn biết ngày đâu mãi bình minh
Cũng có lúc phải đối đầu đêm tối
Trong nghịch cảnh rõ thiện lương gian dối
Trắng hay đen lúc hoạn nạn tỏ tường.
Ta vẫn biết thế gian vốn vô thường
Chuyện được mất là đương nhiên phải gặp
Người trưởng thành sau bao lần va vấp
Qua thương đau đời sẽ lại mỉm cười.
Ta vẫn biết nếu đã sống kiếp người
Phải chấp nhận cả những điều ngang trái
Đời đâu thể nói ai khôn ai dại
Cuối con đường mới biết có trải hoa?
Biết nhiều điều lắm lúc chẳng nói ra
Điều chưa biết cũng mênh mông biển cả....

(Hãy theo dõi trang để cập nhật nhiều nội dung hay và ý nghĩa hơn xin cảm ơn)

ĐỪNG VỘI LƯỚT QUA MÀ KHÔNG THẢ❤️ MỌI NGƯỜI NHÉMIỆNG ĐỜIMiệng đời nào nuôi ta lớnThói đời bạc bẽo, răn dạy ta khôn.Người ...
02/12/2024

ĐỪNG VỘI LƯỚT QUA MÀ KHÔNG THẢ❤️ MỌI NGƯỜI NHÉ
MIỆNG ĐỜI
Miệng đời nào nuôi ta lớn
Thói đời bạc bẽo, răn dạy ta khôn.
Người đời thích nói sướng mồm
Miệng tạo thêm nghiệp, chẳng phiền để tâm.
Thôi thì ta cứ giả câm
Không nghe không thấy, lỗi lầm thứ tha.
Cuộc đời dể hiểu thôi mà
Nhìn hình đoán chữ, mới là hanh thông.
Tự tâm cởi mở tấm lòng
An nhiên tự tại, cảm thông cho đời.
Ai ơi xin nhắn đôi lời
Đừng vội phán xét, cuộc đời người ta.
Lời xấu từ miệng thốt ra
Nghiệp từ cửa miệng, do ta tạo thành.
Hoa thơm hương ngát vây quanh
Lựa lời mà nói, cho xanh cõi lòng.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏

(Hãy theo dõi trang để cập nhật nhiều nội dung hay và ý nghĩa hơn xin cảm ơn)

ĐỪNG VỘI LƯỚT QUA MÀ KHÔNG THẢ❤️ MỌI NGƯỜI NHÉ.Nửa đời nhìn lại tháng ngày quaCâu nhân nghĩa nhạt nhòa xao độngTôi rướng...
29/11/2024

ĐỪNG VỘI LƯỚT QUA MÀ KHÔNG THẢ❤️ MỌI NGƯỜI NHÉ.
Nửa đời nhìn lại tháng ngày qua
Câu nhân nghĩa nhạt nhòa xao động
Tôi rướng mắt cố nhìn cho tận
Vẫn nhạt nhòa, sao vẫn nhạt nhòa?
Câu nhân nghĩa từ ngày lập nước
Ai sinh ra chẳng biết một lần
Dòng đời trôi ai nhớ ai quên
Tóc bạc trắng tuổi già lẫn lộn!
Câu nhân nghĩa trên đường đánh giặc
Giữa công đường, trường học, nhà thương
Buồn vui giận dữ hay chán chường
Câu nhân nghĩa luôn luôn có mặt!
Gặp thời buổi vật đổi sao dời
Câu nhân nghĩa ngả nghiêng, nghiêng ngả
Khi chân lý không là lẽ phải
Thì cuộc đời ai biết tin ai?

(Hãy theo dõi trang để cập nhật nhiều nội dung hay và ý nghĩa hơn xin cảm ơn)

ĐỪNG VỘI LƯỚT QUA MÀ KHÔNG THẢ❤️ MỌI NGƯỜI NHÉTrải cuộc đời nặng những lo toanVầng trán rộng hằn sâu vất vảGió sương nga...
28/11/2024

ĐỪNG VỘI LƯỚT QUA MÀ KHÔNG THẢ❤️ MỌI NGƯỜI NHÉ
Trải cuộc đời nặng những lo toan
Vầng trán rộng hằn sâu vất vả
Gió sương ngang bạc màu tóc mẹ
Tháng năm dài trăng khuyết lưng cong
Gió vô tình lay ngọn lửa hồng
Thân cò lả bay qua giông tố
Quãng đường xưa vượt ngàn gian khổ
Ghép vụn lành để ấp iu con
Ánh dương tà dần xuống đầu non
Lo đêm đông lạnh tràn ngõ vắng
Sợ bấc phủ nếp nhà trầm lặng
Sợ mây che khuất dạng trăng ngà
Mong an lành trên khắp gần xa
Chữ cù lao chưa tròn ân trả
Biển bao la tạc lòng ghi dạ
Nghĩa một đời nguyện khắc tim con.

(Hãy theo dõi trang để cập nhật nhiều nội dung hay và ý nghĩa hơn xin cảm ơn)

Gót son Mẹ tặng cho ThầyNâng niu ngày tháng sợ trầy sợ đauChân đất Thầy dẫm đến đâuMảnh xành sỏi đá gục đầu xót xaHình h...
28/11/2024

Gót son Mẹ tặng cho Thầy
Nâng niu ngày tháng sợ trầy sợ đau
Chân đất Thầy dẫm đến đâu
Mảnh xành sỏi đá gục đầu xót xa
Hình hài Cha tặng cho Thầy
Chăm con mau lớn đợi ngày hiển vinh
Thầy đi khất thực bị khinh
Kẻ đánh người đấm gồng mình chịu đau
Trời giăng nắng cháy da đầu
Tạt mưa ướt áo ,qua cầu gió theo
Bắc Nam đồi núi cheo leo
Vượt rừng lội suối vòng vèo ai hay
Mỗi ngày một bữa cơm chay
Cơm nguội , khoai sắn xin vầy là sang
Có ngày khuất núi xa làng
Nhịn hai ba bữa chiều tàn cũng qua
Nghĩa trang mượn tạm làm nhà
Nhặt miếng giẻ rách khâu ba bốn đường
Mỗi màu gói ghém yêu thương
Y áo Thầy mặc khiêm nhường sắc son
Thầy ơi chân cứng đá mòn
Mong Thầy sức khỏe đạo tròn đường tu….

(Hãy theo dõi trang để cập nhật nhiều nội dung hay và ý nghĩa hơn xin cảm ơn)

Chẳng có gì là hoàn hảo đâu emĐừng tìm kiếm mà nhọc lòng em ạ!Giữa cuộc đời đầy bon chen dối tráMiệng luôn cười chưa hẳn...
27/11/2024

Chẳng có gì là hoàn hảo đâu em
Đừng tìm kiếm mà nhọc lòng em ạ!
Giữa cuộc đời đầy bon chen dối trá
Miệng luôn cười chưa hẳn đã là vui.
Mình vẫn còn sức khoẻ cứ làm thôi
Bận lòng gì khi ngoài kia bão tố
Chẳng quan tâm ai làm gì kệ họ
Không giúp gì cứ im lặng là xong.
Cuộc đời này ai mà chẳng sai lầm
Tuổi trẻ mà ai chẳng từng nông nổi
Rồi khi bước đôi chân ra xã hội
Không ít lần phải từng khóc nhiều đêm.
Nhưng phải đâu ta được phép yếu mềm
Ngày vẫn trôi dòng sông kia vẫn chảy
Khóc làm gì niềm vui đâu chẳng thấy
Lau mắt đi rồi em dựa vào mình.
Sống trên đời có lúc nhục lúc vinh
Mình cứ sống tốt phần mình là được
Ngã lại dậy cứ hồn nhiên đi tiếp
Đừng có nhìn rồi so sánh chung quanh.
Kệ nó đi mình cứ bớt quan tâm
Lo cho mình cho người thân là đủ
Cứ mặc nhiên bớt nghĩ là bớt khổ
Miệng vẫn cười dẫu lệ đổ vào tim.

(Hãy theo dõi trang để cập nhật nhiều nội dung hay và ý nghĩa hơn xin cảm ơn)

Đừng Tiếc 1 ❤️Ta vẫn vậy buồn vui trong cõi tạmĐều bộc bạch trút cạn niềm tâm tưNhững ẩn tình chỉ bày tỏ cùng thơĐã từ l...
26/11/2024

Đừng Tiếc 1 ❤️
Ta vẫn vậy buồn vui trong cõi tạm
Đều bộc bạch trút cạn niềm tâm tư
Những ẩn tình chỉ bày tỏ cùng thơ
Đã từ lâu dường như thành quen thói
Dù chua chát lòng đau thương chẳng nói
Dẫu ai hỏi về tăm tối cuộc đời
Mỗi mỉm cười rồi chúm chím mỉm cười
Đâu dám để cho lệ rơi tròng mắt
Phải vùi vào sâu đáy dạ chôn chặt
Nuốt đắng cay giả nét mặt tươi vui
Chuyện ngọt bùi hay là chuyện hên xui
Cứ như thế mà ngậm ngùi im lặng
Ta vẫn vậy một mình trong trống vắng
Mặc trái tim bao nhiêu nặng nỗi sầu
Gửi vào thơ qua ẩn ý từng câu
Nào than thở với ai đâu cho đặng.

(Hãy theo dõi trang để cập nhật nhiều nội dung hay và ý nghĩa hơn xin cảm ơn)

Công đức song thânCông cha như núi cao vờiNghĩa mẹ như nước biển trời mênh môngMột đời tần tảo ngược dòngNuôi con khôn l...
25/11/2024

Công đức song thân
Công cha như núi cao vời
Nghĩa mẹ như nước biển trời mênh mông
Một đời tần tảo ngược dòng
Nuôi con khôn lớn, giữ lòng từ bi
Hiếu ân nguyện khắc khắc ghi
Lời kinh vọng mãi, khắc ghi trong lòng
Trọn đời báo đáp cho xong
Công ơn cha mẹ như dòng suối trong

(Hãy theo dõi trang để cập nhật nhiều nội dung hay và ý nghĩa hơn xin cảm ơn)

Cuộc đời rồi sẽ về đâuKhi còn mộng ước, ngọc châu lụa làChẳng cần nhìn chi đâu xaQuanh ta đầy rẫy… bóng ma hình người !T...
20/11/2024

Cuộc đời rồi sẽ về đâu
Khi còn mộng ước, ngọc châu lụa là
Chẳng cần nhìn chi đâu xa
Quanh ta đầy rẫy… bóng ma hình người !
Thế gian kẻ khóc người cười
Tìm đâu cuộc sống, vẹn mười như nhau
Công bằng chắc chờ kiếp sau
Kiếp này quyền thế… áp nhau đoạ đày.
Khổ thân cho phận trâu cày
Đập đi hò đứng, giãi bày cùng ai
Nhiều người gánh chịu oan sai
Cóc ngồi đáy giếng, miệt mài khóc than.
Bể khổ tràn ngập trần gian
Làm sao nhẹ nhỏm, xua tan u phiền
Đẩy lùi danh vọng kim tiền
Cho tâm an lạc… giữa miền gió sương ?
Cầu mong Phật Tổ chỉ đường
Cho người trần thế, nhịn nhường lẫn nhau
Cuộc sống tươi thắm sắc màu
Tâm từ trãi rộng… khổ đau chẳng còn !

(Hãy theo dõi trang để cập nhật nhiều nội dung hay và ý nghĩa hơn xin cảm ơn)

Chuông chiều văng vẳng ngân vangNghe mà con khóc hai hàng lệ rơiBao năm cách biệt phương trờiXa quê con nhớ mẹ ơi vô cùn...
18/11/2024

Chuông chiều văng vẳng ngân vang
Nghe mà con khóc hai hàng lệ rơi
Bao năm cách biệt phương trời
Xa quê con nhớ mẹ ơi vô cùng
Nhớ ngày mẹ ẳm mẹ hôn
Nhớ cà rau muống nhớ bồn dưa ngâm
Nhớ tiếng đàn khẩy thăng trầm
À ơ mẹ hát vang âm dịu mềm
Nghĩ thôi con thấy buồn thêm
Vì chẳng còn nửa êm đềm hôm xưa
Tha hương con đã bỏ thừa
Những ngày gian khổ nắng mưa bên người
Giờ con buồn lắm mẹ ơi
Nỗi buồn nhớ mẹ rả rời thân con
Mỗi đêm con thắp đèn tròn
Lòng cầu mẹ mãi bên con trọn đời
Để con được gọi mẹ ơi
Khi về còn có những lời mẹ ca
Một mai con sẽ về nhà
Mẹ chờ con nhé mẹ nha đừng buồn..

(Hãy theo dõi trang để cập nhật nhiều nội dung hay và ý nghĩa hơn xin cảm ơn)

Address

Ha Tinh

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thích Minh Tuệ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share