24/08/2023
Mình cần tìm 1 bạn NỮ về ra mắt gia đình đợt 2/9.
Ăn uống vui vẻ, tối ngủ với mẹ mình. Phí 5tr, biết thịt gà thêm 2tr
Đam mê nho nhỏ
Mình cần tìm 1 bạn NỮ về ra mắt gia đình đợt 2/9.
Ăn uống vui vẻ, tối ngủ với mẹ mình. Phí 5tr, biết thịt gà thêm 2tr
Ma Nữ Xinh Đẹp Phải Lòng Chàng Thư Sinh || review Phim: Thiện Nữ U Hồn 2020
Chào mừng các bạn đến với kênh T**I REVIEW mình sẽ đăng video review phim hay mỗi ngày để các bạn xemChúc các bạn xem phim vui vẻ!!Nếu thấy hay, đừng quên li...
Hôn nhân không có đ.ón.g gạch, vợ cho anh bán sách nướng khoai🤣
Hôn nhân không có đóng gạch, vợ cho anh bán sách nướng khoai
Bắt anh trưởng Phòng hÚp con Hàu 3 ngày chưa rửa 🥶🥶
CÔ NÀNG XINH ĐẸP BẮT TRƯỞNG PHÒNG HÚP CON HÀU 3 NGÀY CHƯA RỬA || REVIEW PHIM: TÌNH YÊU VÀ TRÓI BUỘCTình yêu chưa từng đau mê người đến vậy với hai đồng nghiệ...
[Review Phim] Cậu Nhóc Tờ rym Vừa Bằng Quả Ớt Đã Muốn Cưỡi Nữ Thần Của Thị Trấn | Tình Yêu Đầu
HÔN NHÂN KHÔNG HẠNH PHÚC VỢ CHO ANH BÁN SÁCH Đ.ÓNG GA.CH
THANH NIÊN SỐ HƯỞNG ĐEM KH.OAI ĐI NƯỚNG LÒ MẸ BẠN THÂN VÀ CÁI KẾT
Cô gái thích d.ò.m ngó nhà hàng xóm, gặp ngay anh hàng xóm m.á.y d.ậ.p 😄
Cô gái thích dòm ngó nhà hàng xóm, gặp ngay anh hàng xóm máy dập-Review phim Kẻ dòm ngó
Superman, batman bắt tay với wonder woman cùng nhau tập hợp lên 1 liên minh siêu nhân
Người ngoài hành tinh trên sao h.ỏa
Cậu nhóc 9 tháng tuổi IQ 1000 quậy banh nóc thành phố
Cô gái đang giặt giũ ở nhà nhưng bị cảnh tượng trong gương dọa sợ! Phim kinh dị gây cấn "Gương ma 1"
Nữ tử ngàn năm đột nhiên sống lại, sau khi bị kẻ trộm chọc vào, lòng bàn tay bắt đầu thối, biến thành màu đen!
Điệp viên 007
vô tình gặp được thần tài ,chàng trai nghèo trở thành tỷ phú tập1/6
Ai tinh mắt hơn 😳
Động thiên thai
Nét luôn
Mục tiêu năm 2022 đã hoàn thành😎
Ôi nụ cười ấy
Ai cũng xứng đáng có những giây phút hạnh phúc 😍
Khoảnh khắc vui vẻ 20-10 của các a.c quét rác Công ty Môi Trường
Cuộc đời này mình gặp nhau quá muộn
Nhưng được Anh luôn chiều chuộng quan tâm
Mang ngọt ngào Anh bù đắp tuổi xuân
Em hạnh phúc chẳng cần thêm chi nữa
Không nuối tiếc những tháng ngày sầu úa
Em bây giờ cần điểm tựa Anh thôi
Một bờ vai cũng đủ với em rồi
Được trân trọng giữa dòng đời sắp cạn
Gặp nhau muộn ... Nên chúng mình là bạn
Chút yêu thương vô hạn của nhân tình
Chút quan tâm lo lắng của gia đình
Nhưng mọi thứ được mệnh danh tri kỷ
Cảm ơn Anh giữa dòng người vạn tỷ
Đã chọn em làm tri kỷ của Người
Những buồn vui dẫu cay đắng ngọt bùi
Đều san sẻ ... Em một người duy nhất
Cảm ơn Anh một ân tình rất thật
Nguyện giữ Người nơi góc khuất trái tim.
GÓC KHUẤT TRÁI TIM
Người thương à, mình chẳng đặng chung đôi
Thì thôi nhé ta sẽ là tri kỷ
Lúc buồn vui anh cùng em thủ thỉ
Đừng bao giờ ta nghĩ chuyện bên nhau!
Sẽ mang nhiều tiếc nuối đến mai sau
Và để đau cho người luôn bên cạnh
Ta chẳng thể đến quạt nồng ấm lạnh
Chỉ mong người được khỏe mạnh bình an
Có những ngày tâm tư muốn đi hoang
Mặc cảm xúc dâng tràn bao nỗi nhớ
Muốn kề bên lắng nghe từng hơi thở
Được cạnh người được che chở yêu thương
Được cùng nhau đi đến cuối con đường
Nhưng chẳng thể vì yêu đương lạc lối
Lý trí bảo tim ơi đừng nông nổi
Vì chữ tình mà tội lỗi vây quanh
Giữ trong lòng chút kỷ niệm em anh
Để nhìn đời bằng màu xanh tươi sáng
Để mai đây khi bình minh hé rạng
Sống vô tư ta ngắm áng mây chiều
XIN LÀM NGƯỜI TRI KỶ
Cứ lạnh lùng… hờ hững bước qua nhau
Để em thấy lòng đau thêm chút nữa
Anh vô tâm- ta dặn lòng chẳng nhớ
Sao đêm về… nức nở dội vào tim…
gười cứ trách gió mưa về ngang lối
Lòng bồi hồi nhưng chẳng thấy em đâu
Ánh đèn khuya đã tắt đêm nhạt mầu
Sao em cứ âu sầu trong dĩ vãng.
Thu trở về gốc bàng già bảng lảng
Lá rụng rơi thoáng gợi những xót xa
Cúi đầu nhìn dòng đời chầm chậm qua
Sương giăng lối nhạt nhòa trong màu mắt.
Phải bởi Thu khiến lòng thêm se sắt
Hay ghen hờn nước mắt lặng lẽ rơi
Yêu thương kia cứ lạc bước bên đời
Đôi lúc muốn rã rời bàn tay níu.
Hay bởi em dại khờ không muốn hiểu
Chẳng muốn tin mộng vỡ tình sẽ tan
Để mỗi đêm trong nỗi nhớ ngút ngàn
Ôm ấp những bẽ bàng trong đắng đót.
NGƯỜI CỨ TRÁCH GIÓ MƯA VỀ NGANG LỐI
NỢ BẢN THÂN MỘT NỤ CƯỜI
Vén rèm đêm tìm góc tối không người
Kiếm một chỗ co ro người cuốn lại
Tôi suy nghĩ với bài không án giải
Rồi thu mình với cái gọi cô đơn
Sương đang rơi mà ngỡ gió dỗi hờn
Bờ vai lạnh còn hơn mùa đông đến
Sao khó thở tim mình ai bóp nghẹn
Trống vắng à, đừng đến cạnh bên ta
Nỗi cô đơn đừng thân thiết nữa mà
Giọt nước mắt đừng theo ta như vậy
Tôi rất sợ bên ngoài kia nhìn thấy
Yếu đuối kia che đậy bởi nụ cười
Tôi không cần sự thương hại cuộc đời
Kiếp cõi tạm là nơi dừng chân trước
Về cát bụi khi thân mình đã được
Trải nghiệm đời bằng ván trượt thời gian
Bàn tay ôm siết vai lạnh đêm tàn
Đừng khóc nhé lệ chan vào cay mắt
Đừng ngã gục khi làn hơi chưa tắt
Cố lên nào góp nhặt nắm tương lai
Tôi thường hay nghịch ngợm tháng năm dài
Để cảm thấy ai cần ai hơn thế
Dù vẫn biết cuộc đời là dâu bể
Xin một lần giấu lệ..giữ trong tim.
Đêm khuya rồi ..nơi xa ấy ngủ chưa ?
Hay vẫn thức đếm giọt mưa đầu Hạ
Hay nỗi nhớ vẫn trào dâng hối hả
Trên lối mòn tưởng như đã héo hon
Đêm khuya rồi... phương ấy hãy ngủ ngon
Giấc mơ đẹp vẫn đang còn dang dở
Bàn tay nắm thủa chung đường hoa nở
Có một người dõi nơi đó xa xăm
Đêm khuya rồi... nhắm mắt ngả gối nằm
Đừng trăn trở đừng giam cầm thao thức
Bản nhạc cũ lời tình ca rạo rực
Tựa lời ru xưa mỗi lúc cận kề
Đêm khuya rồi... hãy tận hưởng đam mê
Giấc mơ ấy...con tim về hòa quyện
Để ong bướm trọn vòng tay thề hẹn
Vẹn ái ân hạnh phúc đến mây ngàn
Đêm khuya rồi... hãy quý trọng thời gian
Đừng cố thức ... giữa muôn vàn trăn trở
Lời đã dặn dẫu người quên hay nhớ
Khi đèn xanh Facebook đó vẫn còn
Đêm khuya rồi... giờ hãy ngủ thật ngon
Nhắm mắt lại giấc mơ tròn hương lửa
Bình minh đến đón nắng mai gõ cửa
Một nụ cười mãi chan chứa bình yên
Hãy ngủ ngon...cho quên hết muộn phiền
Dẫu chẳng được... để cạnh bên giấc ngủ
Nhưng luôn nhớ bởi con tim lưu giữ
Hình bóng người... chúc người ngủ thật ngon.
KHUYA LẮM RỒI... NƠI XA ẤY NGỦ NGON
Sóng bạc đầu vì gió
Núi u buồn vì mây
Tình đẹp tình dang dở
Dù yêu thương đong đầy.
Mắt buồn vì nhung nhớ!
Tim buồn vì đơn côi
Lòng buồn vì tan vỡ
Vẫn yêu người vậy thôi!
Cảm ơn em người lạ
Đến trong cuộc đời tôi
Cho tôi yêu vội vã
Yêu nồng nàn đắm say.
Tôi khô cằn nắng hạ
Em ấm áp mưa hồng
Yêu em dường như đã
Trao em tình mênh mông.
CÁM ƠN EM NGƯỜI LẠ
CHIA LY
Anh sẽ trở về thế giới không em
Khi những yêu thương dành cho em đã hết
Tình cảm của em chỉ làm anh thêm mỏi mệt
Em sẽ dừng lại để anh hết âu lo..
Với anh sau này sẽ trở thành tàn tro
Nhưng với em vẫn sẽ là mãi mãi
Nếu đã quyết xin anh đừng nhìn lại
Chỉ thêm đau lòng kẻ ở người đi.
Không gì khổ bằng những phút chia ly
Khi trái tim chứa đầy hình bóng ấy
Sao cuộc đời cứ trớ trêu là vậy!?
Gặp lại rồi giờ lại phải chia phôi.
Cho em được nói lời yêu anh lần cuối thôi
Rồi từ mai trái tim em sẽ chết
Em sẽ đặt ở đây dấu chấm hết
Cho những bài thơ tình .. em viết tặng riêng ai..
Ăn tối xong chưa anh để mình còn chơi trò chơi xếp hình a ơi 🙈🙈🙈
NGƯỜI THƯƠNG
Người thương à ! Khẽ gọi thế được không
Gió thổi mạnh trời gần đông rồi đó
Anh có thấy mưa về trên đầu ngõ
Chút xôn xao lắng đọng ở tâm hồn
Người thương à ! Gió ve vãn nụ hôn
Làm cây cối bồn bồn xơ xác lá
Chắc có lẽ gió mùa đông hơi lạ
Cảm giác như có cả sự mong chờ
Người thương à ! Viết tâm sự vào thơ
Mong anh hiểu bây giờ em thấy nhớ
Nhớ ánh mắt với nụ cười rạng rỡ
Thật chứa chan như đang sưởi ấm lòng
Người thương à ! Kỉ niệm có rêu phong
Nhưng đừng ngại mình thật lòng yêu lại
Thì mọi thứ không là điều ngang trái
Bằng cách yêu mãi mãi chẳng xa rời
Người thương à ! Đừng suy nghĩ buông lơi
Bởi kỉ niệm cả đời không quên được
Nên đừng cố để tim mang vết xước
Hãy một lần thỏa nguyện ước cùng nhau
KHÔNG CÓ ANH
Không có anh, em nghe lòng trống vắng
Tiếng chim buồn, mây trắng cũng ngừng trôi
Phố hẹn hò bỗng thành phố đơn côi
Làm nỗi nhớ đi vòng con tim nhỏ
Kỷ niệm xưa em chẳng đành buông bỏ
Như lá bàng giữ sắc đỏ cuối thu
Chút hương tình thoảng trong gió vi vu
Mưa chợt đến chợt đi anh có biết ?
Biết bao mùa trăng đầy rồi trăng khuyết
Biết bao lần em nuối tiếc xót xa
Mùa yêu thương dường như đã đi qua
Và bỏ lại phía sau bao vương
Tháng ngày qua ta sống
Có cháy cạn lòng chưa?
Với những mối quan hệ
Và những cơn đau thừa?
Hôm nay hãy ngồi lại
Thành thật với chính mình
Kẻo không lại để lỡ
Biết bao nhiêu bình minh
Thử nhắm mắt tưởng tượng
Vài năm tới ra sao
Chẳng phải cũng như thế
Nhàn nhạt và lao đao?
Ta chính là cuốn sách
Bộ phim và bản nhạc
Mà ta đang xem với
Những định kiến trong lòng
Hay ta là mây trắng
Đến đi giữa trời trong
Thỏng hai tay vào chợ
Hát vang giữa cánh đồng?
BUỒN VU VƠ
Nếu một ngày nào đó
Anh trống trải con tim
Liệu có buồn không nhỉ
Có vội vã đi tìm
Nếu một ngày im ắng
Chẳng còn tiếng Thảo cười
Cảm giác như yên lặng
Nhưng héo cả hoa tươi
Nếu một ngày người nói
Bây giờ nhớ đến em
Liệu mình còn kịp nữa
Hay nước mắt mi nhèm
Nếu một ngày em hỏi
Anh có hiểu tình yêu
Sự khát khao kề cạnh
Để thoả mãn bao điều
Em đã yêu anh lắm
Dù khoảng cách xa xôi
Thử thách qua ngàn dặm
Tim nhỏ mãi bồi hồi.
Em với người chẳng thể nào chung đôi
Vẫn dõi theo mãi bên đời lặng lẽ
Chỉ mong ước người hạnh phúc vui vẻ
Sống trọn đời luôn mạnh khoẻ bình an
Cảm ơn người bên em lúc gian nan
Vượt sóng gió cùng muôn vàn thử thách
Trao tất cả với con tim bảo mách
Nên đến giờ em chẳng trách người đâu
Cuộc đời mà luôn sóng gió bể dâu
Chẳng đơn giản để vẹn câu hẹn ước
Có hai người dẫu hướng đi có ngược
Vẫn mỉm cười dõi từng bước đường qua.
CÓ TÌNH YÊU
GỌI NHAU LÀ TÌNH CŨ
Em cứ nghĩ anh quên dần tất cả
Vì tình xưa như chiếc lá héo sầu
Giống như là sau một trận mưa ngâu
Mọi thứ đã bạc mầu theo dòng nước
Cái lạnh lẽo em từng nêm nếm được
Thấu tận xương cả vết xước tâm hồn
Có nhiều lần muốn kỉ niệm vùi chôn
Dưới tận đáy sông Thu Bồn giữ hộ
Một cảm giác khi thuyền xa bến đỗ
Em dặn lòng chịu khổ để quên đi
Bởi bên nhau sẽ chẳng có được gì
Giữ níu lại làm chi đâu người hỡi
Tiếng thề ấy đã một thời mong đợi
Nhưng cuối cùng kẻ gởi lại đắng cay
Chờ anh ư ! Đúng !đợi cả tháng ngày
Đêm thức trắng bờ mi cay đẫm lệ
Đã chịu đựng vết thương lòng đến thế
Và bây giờ không thể gọi tên nhau
Quá đắng cay với giấc mộng phai màu
Nhớ đến cũng đớn đau buồng tim nhỏ
Thôi quên hết một thời yêu này nọ
Đành giã từ vứt bỏ kí ức xưa
Xoá hình anh, xoá cả mối duyên thừa
Ta xin gọi “người xưa” là” Tình Cũ “.
Biên Hòa
Ha-Nam
30000
Be the first to know and let us send you an email when Tư Mã Ý posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Send a message to Tư Mã Ý:
[Review Phim] Cậu Nhóc Tờ rym Vừa Bằng Quả Ớt Đã Muốn Cưỡi Nữ Thần Của Thị Trấn | Tình Yêu Đầu #reviewphim
HÔN NHÂN KHÔNG HẠNH PHÚC VỢ CHO ANH BÁN SÁCH Đ.ÓNG GA.CH #reviewphim
THANH NIÊN SỐ HƯỞNG ĐEM KH.OAI ĐI NƯỚNG LÒ MẸ BẠN THÂN VÀ CÁI KẾT #reviewphim
Superman, batman bắt tay với wonder woman cùng nhau tập hợp lên 1 liên minh siêu nhân #reviewphim
Cô gái đang giặt giũ ở nhà nhưng bị cảnh tượng trong gương dọa sợ! Phim kinh dị gây cấn "Gương ma 1" #reviewphim
Chuyên Order_Sỉ MĨ PHẨM mini xách tay.
Nguyễn Hữu Tiến/Đồng Văn/Duy Tiên/Hà Nam