19/09/2022
Có những ngày phiêu bạt giữa nhân gian
Trái tim lạnh lẽo khô cằn không xúc cảm
Có những mùa đông không còn là ấm áp
Là sương đêm thấm ướt cả mái đầu
Có những ngày trời đổ cơn mưa ngâu
Bỗng thấy mình ồ đã ba mươi tuổi
Gần nửa đời con người ta rong ruổi
Cũng mỏi mệt và cũng muốn ngả lưng
Giờ cánh điều dây đứt giữa lưng chừng
Bay vào gió không còn cầm được nữa
Đây là tim , anh cho em một nửa
Còn nửa này anh để sống, để yêu
Nắng tắt rồi, lại hết một buổi chiều
Thôi chào em, giờ ta thành người lạ
Hãy quên nhau và sống cho mình nhá
Không hận nhau và không được thương nhau!
Mobile Care ĐB