Bự Plus+

Bự Plus+ Ở đây chỉ có gái xinh

Vẫn chưa hết hott, ngắm hai phiên bản váy băng keo "tràn viền" khiến fan nam ngây ngất 🥰👇👇
01/12/2025

Vẫn chưa hết hott, ngắm hai phiên bản váy băng keo "tràn viền" khiến fan nam ngây ngất 🥰👇👇

AnhCó nhiều người nhìn tươi cười rạng rỡNhưng thực ra nước mắt họ giấu rồiLại có người trông cơ cực chẳng vuiNhưng đôi k...
01/12/2025

Anh

Có nhiều người nhìn tươi cười rạng rỡ
Nhưng thực ra nước mắt họ giấu rồi
Lại có người trông cơ cực chẳng vui
Nhưng đôi khi họ lại đang hạnh phúc.

Vậy hạnh phúc lấy gì làm chuẩn mực
Chẳng thước đo bởi cảm nhận mỗi người
Người nhiều tiền chưa chắc hẳn đã vui
Ta ít tiền nhiều khi vui hơn họ.

Hạnh phúc là quanh ta luôn luôn có
Bao người thân vẫn kề cận bên mình
Được cùng nhau đón tia nắng bình minh
Chiều buông xuống vẫn bình an, khỏe mạnh.

Hãy tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp
Tìm cho ta điều bình dị trong đời
Quan tâm gì mấy lời nói chẳng vui
Cũng hạn chế nói những lời cay nghiệt.

Để mỗi đêm sau một ngày làm mệt
Ta ngủ ngon chẳng cắn rứt việc đời
Miệng mỉm cười thấy nhẹ nhõm an vui
Lòng thư thái uống tách trà ban sớm.

Ta thường vốn mải mê đi tìm kiếm
Hạnh phúc tận đâu chẳng biết bên mình
Ngưỡng mộ người trong cuộc sống mưu sinh
Đâu biết rằng ta có người ngưỡng mộ

Anh đừng buồn đừng suy nghĩ làm chiBởi tìm lại anh được gì anh hỡiNgoài cảm giác không như ta mong đợiThuở ngọt ngào xa ...
01/11/2025

Anh đừng buồn đừng suy nghĩ làm chi
Bởi tìm lại anh được gì anh hỡi
Ngoài cảm giác không như ta mong đợi
Thuở ngọt ngào xa tầm với còn đâu

Em bây giờ không biết đã bao lâu
Quên lời nhớ, quên cơn sầu mộng mị
Quên tất cả , xóa dần trong tâm trí
Em không còn sống ỷ lại giống xưa

Em nếm qua cảm giác của dối lừa
Rồi bật khóc như chưa từng được khóc
Rồi đau đớn rút cho mình bài học
Yêu càng nhiều , mình ngu ngốc bấy nhiêu

Giống như em đang lạc lối đường chiều
Không muốn thoát , mà yêu thì không thể
Em từng nói , nói yêu thì rất dễ
Nhưng giữ gìn mãi thế mới khó hơn

Không giành nhau , không oán giận thêm hờn
Bởi cuộc sống như là cơn sóng dữ
Có gì đó sắp xếp trong trình tự
Chỉ là mình không muốn giữ mà thôi

Đừng trách em ? hỏi ngày ấy đâu rồi
Thời gian cũng đã trôi qua lặng lẽ
Nên đừng hỏi em ngày xưa nữa nhé
Vì qua rồi em mạnh mẽ nhiều hơn.

Sao cứ phải bận lòng vì người khácHọ hẹp hòi nên ích kỷ ganh ghenTa mở lòng buông bỏ hết bon chenBình thản bước, tâm khô...
01/02/2025

Sao cứ phải bận lòng vì người khác
Họ hẹp hòi nên ích kỷ ganh ghen
Ta mở lòng buông bỏ hết bon chen
Bình thản bước, tâm không phiền không khổ.

Mặc ai đó mãi sân si ham hố
Mặc ai cười ta ngốc, cứ vui đi
Ta mặc lòng dẫu họ nghĩ vô tri
Vẫn quên hết những gì không vui vẻ.

Ta chẳng chấp dù ai cười chê nhé
Đời cần gì kể lể đúng sai nha
Tự lòng người đến một lúc ngộ ra
Lòng của họ tốt xấu gì tự hiểu.

Làm việc tốt dẫu ngàn lần vẫn thiếu
Việc xấu xa một chút vẫn dư thừa
Dẫu vẹn tròn vẫn có kẻ chẳng ưa
Bởi một lẽ khó vừa lòng thiên hạ.

Ta chấp nhận nghe người ta đả phá
Miễn sao mình thấy đúng vậy mà thôi
Và đêm đêm lòng ta thấy thảnh thơi
Bình yên đến ta mỉm cười hạnh phúc.

Ta mặc kệ dẫu ai kia hà khắc
Chẳng ưu phiền hay xa xót vì ai
Đời thật ra ngắn lắm, chẳng quá dài
Hôm nay sống có khi mai đã chết.
Hà cớ chi suy nghĩ, những muộn phiền

Sau Noel lại một mình
12/31/2024

Sau Noel lại một mình

View đẹp
12/28/2024

View đẹp

Ai đi du lịch với em 🥹
12/20/2024

Ai đi du lịch với em 🥹

Thoảng thơm hương tỏa bên thềmLung linh in dáng dịu êm sắc vàngNắng chiều xà thấp trôi ngangMây đong đưa gió khẽ khàng n...
12/11/2024

Thoảng thơm hương tỏa bên thềm
Lung linh in dáng dịu êm sắc vàng
Nắng chiều xà thấp trôi ngang
Mây đong đưa gió khẽ khàng nhẹ bay

Bồi hồi em đợi chiều nay
Mơn man đón vị heo may cay nồng
Gió đùa xoa má em hồng
Con tim đập vội, chất chồng khát khao

Khơi nguồn nỗi nhớ dâng trào
Chạnh lòng hờn trách người sao chưa về
Yêu người đắm đợi say mê
Lặng thầm mong nhận lời thề hôm xưa

Để em được đón được đưa
Sớm trưa đầm ấm, nắng mưa ngọt ngào
Hương tình ngát tỏa dạt dào
Men tình say đượm nồng trao môi mềm

Du dương da diết êm đềm
Mủi lòng em vẫn bên thềm đợi anh

Anh có thấy gì trong mắt em.Giọt thương, giọt nhớ đọng ướt nhèm.Bắt đền anh đấy làm em khóc.Để em nhung nhớ mãi trong đê...
12/05/2024

Anh có thấy gì trong mắt em.
Giọt thương, giọt nhớ đọng ướt nhèm.
Bắt đền anh đấy làm em khóc.
Để em nhung nhớ mãi trong đêm.
Anh có thấy gì trong tình yêu.
Cùng nhau sánh bước những buổi chiều.
Ngàn hoa đua nở bừng sắc thắm.
Nụ hôn đọng mãi bờ môi kiêu.
Anh có thấy gì trong giấc mơ.
Góc nhỏ tim yêu vẫn hẹn chờ.
Say nồng giấc điệp bao niềm ước.
Cho tình thắm đẹp dệt ý thơ.
Anh có thấy gì…thấy gì không.
Ngàn tia nắng chiếu má em hồng.
Hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt.
Sóng tình lưu luyến lại trào dâng .

Đau cả trăm năm mộng lỡ làngĐau từng khúc ruột hỡi tình langĐau guồng cõi dạ ghìm bao thángĐau xót buồng tim nhớ mỗi chà...
12/03/2024

Đau cả trăm năm mộng lỡ làng
Đau từng khúc ruột hỡi tình lang
Đau guồng cõi dạ ghìm bao tháng
Đau xót buồng tim nhớ mỗi chàng

Đau bởi trầm luân người nghĩa cạn
Đau vì khổ luyện số đời mang
Đau rồi nuốt lệ vào tâm khảm
Đau ngẫm cho ta kiếp bẽ bàng.

Hậu Giang - TP HCM Sinh Viên HUTECH----Đừng viết hết những nỗi buồn lên mặtBởi chẳng ai giúp đỡ được ta đâuCó đói có no ...
12/02/2024

Hậu Giang - TP HCM
Sinh Viên HUTECH
----
Đừng viết hết những nỗi buồn lên mặt
Bởi chẳng ai giúp đỡ được ta đâu
Có đói có no có nóng lạnh dãi dầu
Tự cảm nhận giữ hay buông tuỳ bạn.

Đời ai chẳng dăm ba lần hoạn nạn
Cứ xem như là học phí trưởng thành
Đừng mãi ngồi mà trách phận than thân
Ai kiên nhẫn đến dỗ dành ta mãi.

Ai thành công mà chưa từng thất bại
Ai khôn ra mà chưa dại bao giờ
Thời gian trôi chẳng có đợi có chờ
Ta vui vẻ hay ơ hờ cũng vậy

Đặt đau khổ xuống chân rồi đứng dậy
Hít thở sâu để lấy lại tinh thần
Dòng máu hồng đang chảy khắp châu thân
Ta hạnh phúc gấp vạn lần người khác.

Cho e mượn A vào hôm trời đông giá lạnh Hết lạnh rồi e trả A về với người ta .. đc không 🤭🤭
11/26/2024

Cho e mượn A vào hôm trời đông giá lạnh
Hết lạnh rồi e trả A về với người ta .. đc không 🤭🤭

Chăm đọc sáchĐể sau này dạy con chúng mình
11/25/2024

Chăm đọc sách
Để sau này dạy con chúng mình

Thời gian đã trôi quaDần xa đi tất cảPhủ mùa đông lạnh giáHay lòng giả vờ quênEm từng nhớ cái tênMà bên em ngày ấyNhưng ...
11/23/2024

Thời gian đã trôi qua
Dần xa đi tất cả
Phủ mùa đông lạnh giá
Hay lòng giả vờ quên

Em từng nhớ cái tên
Mà bên em ngày ấy
Nhưng bây giờ không thấy
Như gãy cả nhịp cầu

Bây giờ biết tìm đâu
Ngày đầu ta gặp gỡ
Chỉ còn trong nỗi nhớ
Em ngỡ vẫn còn yêu

Nên mơ ước bao điều
Bấy nhiêu là khao khát
Nhưng bây giờ đã khác
Như bản nhạc chiều hôm

Ta trao vội cái ôm
Một nụ hôn vội vã
Một vòng tay xa lạ
Dường như đã lướt qua

Còn lại khúc tình ca
Ngân nga hoài năm tháng
Ngủ yên trong dĩ vãng
Xóa bóng dáng một người.

Nguyễn 𝑡hương - sinh viên D𝑡U--Đêm không ngủ bập bềnh nghe sóng vỗGió ngàn khơi về rủ lá dương bayKhe khẻ bước bóng 𝑡răn...
11/19/2024

Nguyễn 𝑡hương - sinh viên D𝑡U
--
Đêm không ngủ bập bềnh nghe sóng vỗ
Gió ngàn khơi về rủ lá dương bay
Khe khẻ bước bóng 𝑡răng quỳ 𝑡rước ngỏ
Vài cánh dơi chao động mái hiên ngoài.
Đêm không ngủ 𝑡hơ buồn rơi 𝑡rên gối
Nhặ𝑡 𝑡ừng lời mà chép chẳng nên câu
Em có 𝑡hức mộng 𝑡ràn 𝑡rên 𝑡óc rối
Đếm giùm 𝑡a nỗi nhớ 𝑡huở ban đầu
Đêm không ngủ nghe sông về với biển
Nước âm vang 𝑡răm nỗi nhớ xa nguồn
Bao đau xó𝑡 chở đầy 𝑡rong 𝑡hân lượn
Chợ𝑡 vỡ òa 𝑡hành sóng 𝑡rắng đại dương
Đêm không ngủ nghe 𝑡iếng gà gáy rạng
Ngày lên đi xác lập những niềm 𝑡in
Ôi! niềm 𝑡in! Ai chẳng cần để sống
Để vượ𝑡 qua nỗi bấ𝑡 hạnh chính mình.

Thò tay mà ngắt cọng ngòThương nhau đứt ruột giả đò ngó lơNhớ ai ra ngẩn vào ngơĐêm quên giấc ngủ, ngày mơ tiếng cười
11/17/2024

Thò tay mà ngắt cọng ngò
Thương nhau đứt ruột giả đò ngó lơ
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Đêm quên giấc ngủ, ngày mơ tiếng cười

Có nỗi buồn vẫn tồn tại nơi emDù năm tháng phai nhèm đi tất cảNhưng kí ức còn giữ im trong dạĐời thăng trầm như đã gợi n...
11/16/2024

Có nỗi buồn vẫn tồn tại nơi em
Dù năm tháng phai nhèm đi tất cả
Nhưng kí ức còn giữ im trong dạ
Đời thăng trầm như đã gợi nhớ thêm

Bóng dáng anh với giọng hát êm đềm
Làm em nhớ những đêm ngày xưa cũ
Nhiều nước mắt tới hôm nay đã đủ
Thành dòng ngâu trú ngụ giữa mây trời

Bao năm rồi vẫn biệt tích người ơi
Không tin nhắn không lời thăm hỏi nhỉ
Em trốn chạy với muôn vàn suy nghĩ
Sợ niềm đau bi lụy lúc đêm trường

Ta còn gì ba chữ "đã từng thương "
Tiếc cho mối duyên hường không bến đỗ
Rồi chấp nhận bao đắng cay đau khổ
Nuốt lệ rơi loang lổ trái tim mình

Bảo hôn...anh nói...ấm ờ Thôi thì cho đại... bây giờ lấy không ? Nếu thương cứ lối tơ hồng Mai kia mốt nọ vợ chồng trăm ...
11/15/2024

Bảo hôn...anh nói...ấm ờ
Thôi thì cho đại... bây giờ lấy không ?
Nếu thương cứ lối tơ hồng
Mai kia mốt nọ vợ chồng trăm năm

Không cần bóng gió xa xăm
Chỉ cần thấu hiểu cùng chăm tuổi già
Nhiều lần nếm đủ phong ba
Bao lần dang dở...ngật ngà men say

Đi qua giông bão tháng ngày
Mới hay ta đã... đổi thay rất nhiều
Bây giờ chả muốn nói điêu
Ai thương hãy nói... Yêu liều một phen

Không phân biệt...kẻ nghèo hèn
Chỉ cần một da... Thương em cả đời
Thật lòng không được bỏ rơi
Dù cho cuộc sống... Khổ thời ra sao

Anh chịu không..? Anh trả lời nào ?
Anh ơi " đồng ý "ngọt ngào bên nhau.

Address

Cana, VA

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bự Plus+ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share

Category

TikTok Trung Quốc

Nơi dành cho các bạn trẻ