Ngắm Gái Xinh

  • Home
  • Ngắm Gái Xinh

Ngắm Gái Xinh Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Ngắm Gái Xinh, Digital creator, .

Nếu một ngày !..tim thức dậy yêu thươngEm có dám chung đường.. ta sánh bướcMặc nhân thế nói ra vào xuôi ngượcVẫn cùng nh...
12/03/2024

Nếu một ngày !..tim thức dậy yêu thương
Em có dám chung đường.. ta sánh bước
Mặc nhân thế nói ra vào xuôi ngược
Vẫn cùng nhau thêu ước mộng sớm chiều..
Anh vẫn chờ người thắp sáng tim yêu
Cho mong ước biến thành điều có thật
Lấp khoảng trống tìm lại gì đã mất
Sẻ ngọt bùi .. cái đáng nhận đi qua..
Xưa và nay ... tình cảm đâu có già
Tính tự kỷ mới làm ta vô vọng
Ai chẳng ước cuộc đời luôn thắm mộng
Đâu muốn mình trong trống vắng cô đơn..
Yêu nhé em.!. cho má thắm thôi hờn
Từng đêm xuống nồng nàn hơn giấc ngủ
Mọi cảm giác chưa bao giờ là cũ
Khi chúng mình biết ấp ủ thương yêu..
Xóa đau thương để hạnh phúc thêm nhiều
Cùng khám phá những điều xưa chưa tỏ
Đưa men ái dâng tràn từng con ngõ
Thức mộng tình.. đâu đó đã từng quên..!
*ixinh

Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ anhLòng bồn chồn và miên man khắc khoải Tim xôn xao ngóng trông về phương ấy Rồi ra vào cứ n...
12/03/2024

Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ anh
Lòng bồn chồn và miên man khắc khoải
Tim xôn xao ngóng trông về phương ấy
Rồi ra vào cứ ngơ ngẩn nhắc tên.

Đêm dần trôi cằn phòng vắng lặng im
Chỉ còn tiếng thời gian đang gõ nhịp
Cố nhắm mắt thả hồn vào giấc điệp
Sao tâm tư mãi thao thức về người

Đã khuya rồi sao chẳng ngủ anh ơi
Em thèm quá vòng tay anh dành dỗ
Nỗi nhớ kia dấy lên từng hơi thở
Anh đâu rồi ru giấc muộn đêm nay

Ôm gối cô đơn tóc xõa vai gầy
Làn gió lạnh chợt sắt se réo gọi
Anh xa xôi cho sầu dâng ngập lối
Mắt vương buồn môi hoang lạnh tái tê

Đêm bơ vơ em mong bước anh về
Cho ấm lại những đêm dài đơn lẻ
Bờ vai anh em nép vào nhỏ bé
Và chở che trọn vẹn đến suốt đời.

Trời xanh thế! Hàng cây thơ biết mấy!Vườn non sao! Đường cỏ mộng bao nhiêu.Khi Phạm Thái gặp Quỳnh Như thuở ấy,Khi chàng...
21/02/2024

Trời xanh thế! Hàng cây thơ biết mấy!
Vườn non sao! Đường cỏ mộng bao nhiêu.
Khi Phạm Thái gặp Quỳnh Như thuở ấy,
Khi chàng Kim vừa được thấy nàng Kiều.

Hỡi năm tháng vội đi làm quá khứ!
Trời về đây! Và đem trở về đây
Rượu nơi mắt với khi nhìn ướm thử,
Gấm trong lòng và khi đứng chờ ngây.

Và nhạc phất dưới chân mừng sánh bước;
Và tơ giăng trong lời nhỏ khơi ngòi;
Tà áo mới cũng say mùi gió nước;
Rặng mi dài xao động ánh dương vui.

Thiêng liêng quá, những chiều không dám nói,
Những tay e, những đầu ngượng cúi mau;
Chim giữa nắng sao mà kêu đến chói!
Ôi vô cùng trong một phút nhìn nhau!

Cho ta xin, cho ta xin sắc đỏ,
Xin màu xanh về tô lại khung đời…
Trời ơi, trời ơi, đâu rồi tuổi nhỏ?
Hôm xưa đâu rồi, trời ơi! trời ơi!
*ixinh

Nhớ em nhớ cả dáng hìnhNhớ lời hò hẹn ngày mình quen nhauTrao nụ hôn kết duyên đầuNgọt ngào, luyến ái khắc sâu trong l...
21/02/2024

Nhớ em nhớ cả dáng hình
Nhớ lời hò hẹn ngày mình quen nhau
Trao nụ hôn kết duyên đầu
Ngọt ngào, luyến ái khắc sâu trong lòng…
Xa em anh nhớ, anh mong
Anh lưu dáng ngọc ở trong tim mình
Dịu dàng như ánh bình minh
Nồng nàn như sóng ru tình đam mê
Một chiều dạo bước triền đê
Cỏ may bám gấu đi về níu chân
Yêu em xa cũng hoá gần
Bởi em chứa cả mùa xuân ngọt ngào…
Em đẹp như ánh trăng sao
Vẹn tròn son sắc thanh tao, nồng nàn
Tình anh dịu vợi chứa chan,
Gửi hồn theo gió mây ngàn tới em!
*ixinh

Sáng nay trời thật đẹp Rất thích hợp để nói chuyện iu đương 😘 *ixinh
20/02/2024

Sáng nay trời thật đẹp
Rất thích hợp để nói chuyện iu đương 😘
*ixinh

Chẳng cần cáp hay chỉ cần nhìn e thôi anh đã say 💗 *ixinh
20/02/2024

Chẳng cần cáp hay chỉ cần nhìn e thôi anh đã say 💗
*ixinh

Anh ơi uống rượu làm gìNhìn em một lúc, kiểu gì chẳng say...💋
17/02/2024

Anh ơi uống rượu làm gì
Nhìn em một lúc, kiểu gì chẳng say...💋

Tương tư ☺️🥰🥰 *ixinh
15/02/2024

Tương tư ☺️🥰🥰
*ixinh

Mua đồ ngủ mà họ bảo mặc để thức là sao trời 😂  *ixinh
15/02/2024

Mua đồ ngủ mà họ bảo mặc để thức là sao trời 😂

*ixinh

Một chuyện tình lãng mạn ẩn vào thơTrót xao xuyến tình cờ buông khúc hoạBầu trời rộng mây bồng bềnh trắng xoáMặt biển xa...
14/02/2024

Một chuyện tình lãng mạn ẩn vào thơ
Trót xao xuyến tình cờ buông khúc hoạ
Bầu trời rộng mây bồng bềnh trắng xoá
Mặt biển xanh con sóng khoả nồng nàn
Ghim vào lòng câu xướng đẹp chứa chan
Thuần khiết mãi tựa muôn vàn giọt nắng
Trao nỗi nhớ khoang thuyền anh chở nặng
Lắng tai nghe văng vẳng điệu ai hò
Lửa rực hồng khơi lại bếp tàn tro
Sưởi bóng lẻ cánh Cò hôm khuya sớm
Khu vườn vắng bàn chân hoang khẽ dợm
Vạt cỏ êm tưởng cũng chớm dịu dàng
Chỉ một lần dừng bước sóng lang thang
Triền cát mịn ánh trăng vàng sóng sánh
Gió dìu dịu làn sương khuya mỏng mảnh
Để một người bên cạnh một người thôi. *ixinh

Học đánh vần 🫣😋  *ixinh
14/02/2024

Học đánh vần 🫣😋

*ixinh

Có muộn màng không anhNhững ngày xanh đi vộiTrên khắp đường khắp lốiTìm lại mỗi mùa quaCó còn nghe xót xaKhi phượng hồng...
14/02/2024

Có muộn màng không anh
Những ngày xanh đi vội
Trên khắp đường khắp lối
Tìm lại mỗi mùa qua
Có còn nghe xót xa
Khi phượng hồng lả tả
Tiếng ve sầu buồn bã
Câu hát nào ngân nga
Có đượm buồn cho hoa
Nhạt nhòa hương bụi phấn
Trên đường về lận đận
Một nỗi nhớ bâng khuâng
Có về theo bước chân
Trên lối vàng nắng hạ
Hàng cây còn rơi lá
Những con đường ta qua
Có vần thơ đậm đà
Vẽ mối tình mùa hạ
Có nỗi niềm khôn tả
Trong tiếng ve sầu ca.
*ixinh

Hồng nào mà chẳng có g*iNgười nào mà chẳng bước sai mấy lầnHuống hồ là phận nữ nhiDại khờ, nông nổi, bụi trần khó qua 🌌 ...
14/02/2024

Hồng nào mà chẳng có g*i
Người nào mà chẳng bước sai mấy lần
Huống hồ là phận nữ nhi
Dại khờ, nông nổi, bụi trần khó qua 🌌
*ixinh

Hi 😻  *ixinh
14/02/2024

Hi 😻 *ixinh


Valentine Baby Girl �! ❤️
14/02/2024

Valentine Baby Girl �! ❤️

Quê e toàn hoa với lá🥰 *ixinh
08/02/2024

Quê e toàn hoa với lá🥰
*ixinh

Giao diện khó gần nhưng hệ điều hành đáng iu 📸 💞💞💞💞
07/02/2024

Giao diện khó gần nhưng hệ điều hành đáng iu 📸 💞💞💞💞

Nhớ anh em nhứk đầu 💋🥰🥰🥰
01/02/2024

Nhớ anh em nhứk đầu 💋🥰🥰🥰

Chợt giấc 😘   Baby Girl �
30/01/2024

Chợt giấc 😘 Baby Girl �

Nhân gian vốn lắm bộn bề. Sao không bỏ hết mà về với em 🌷
29/01/2024

Nhân gian vốn lắm bộn bề.
Sao không bỏ hết mà về với em 🌷

Nước trong nước chảy quanh chùa. Em xin anh đấy, bỏ bùa em đi 💗
29/01/2024

Nước trong nước chảy quanh chùa.
Em xin anh đấy, bỏ bùa em đi 💗

Anh ơi nắng gió tại trời. Thương anh là chuyện trong đời của em
29/01/2024

Anh ơi nắng gió tại trời.
Thương anh là chuyện trong đời của em

Sexy Girl ❤️‍🔥
25/01/2024

Sexy Girl ❤️‍🔥

Ngủ sẽ ngon hơn nếu có thêm anh 😘😘😘
25/01/2024

Ngủ sẽ ngon hơn nếu có thêm anh 😘😘😘

Người yêu thì chưa có nhưng cún phải có 1 em? Có ai yêu cún hông ạ !😘
23/01/2024

Người yêu thì chưa có nhưng cún phải có 1 em?
Có ai yêu cún hông ạ !😘

Nặng quá 😅
22/01/2024

Nặng quá 😅

Trong khung chỉ có một hìnhTrong tim em chỉ có mình anh thôi ❤️
22/01/2024

Trong khung chỉ có một hình
Trong tim em chỉ có mình anh thôi ❤️

Biển ngọt ngào quá 😘😘😘
21/01/2024

Biển ngọt ngào quá 😘😘😘

Anh thích ăn Bưởi hay....! 😋😅
21/01/2024

Anh thích ăn Bưởi hay....! 😋😅

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ngắm Gái Xinh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Videos
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share