Vương sợi nắng mềm

Vương sợi nắng mềm Blog cá nhân
(2)

Có những ngày cảm thấy trống vắng đến cùng cực
15/03/2024

Có những ngày cảm thấy trống vắng đến cùng cực

Lạm phát bánh xèo- Thời sinh viên, bánh xèo tài chính giá 15k/suất, muốn ăn thì nhắn tin cho thằng bạn là ngay lập tức c...
24/10/2022

Lạm phát bánh xèo
- Thời sinh viên, bánh xèo tài chính giá 15k/suất, muốn ăn thì nhắn tin cho thằng bạn là ngay lập tức có người ăn cùng.
- Thời đi làm, bánh xèo tài chính tăng giá lên 20k/suất, muốn ăn chỉ biết đi ăn một mình. Đôi lần mẹ ở quê ra thăm cũng rủ rê bà đi ăn cùng được.
- Thời nay, bánh xèo tài chính lạm phát lên 25k/suất, muốn ăn ngoảnh lại không còn ai.
Tối nọ, hai vợ chồng chạy xe mấy chục km đi ăn bánh xèo tài chính. Anh ngồi đây với em, vẫn quán cũ, bàn cũ, hương vị cũ, chỉ có người cũ là tìm không thấy.
Lạm phát bánh xèo, lạm phát cả những ký ức. Những ký ức mà giờ có tiền cũng không mua lại được.
Vật đổi sao dời. Chỉ có mình vẫn vậy.

Tâm hồn của anh, anh không chắc nó hợp thời đại
03/10/2022

Tâm hồn của anh, anh không chắc nó hợp thời đại

Ta còn có nhauLặng lẽ một đời ôm trọn trái tim nhau Dịu nhẹ, vị tha giữa thăng trầm giống tố Mưa bão oằn lên trên con đư...
03/10/2022

Ta còn có nhau

Lặng lẽ một đời ôm trọn trái tim nhau
Dịu nhẹ, vị tha giữa thăng trầm giống tố
Mưa bão oằn lên trên con đường bụi đỏ
Anh trở về bên em sau vội vã ngày tàn

Chẳng thể níu mây trời trôi ngược lại thời gian Nên chỉ muốn tan vào anh ấm áp
Gói lại nụ cười nhau khi hoàng hôn nắng nhạt
Đan yêu thương, se kết sợi chỉ mành

Em sẽ nhẹ nhàng vá lại nỗi đau anh
Tuổi trẻ trôi nhanh ai cũng từng lầm lỗi
Anh lặng im gỡ lại ngọn tóc rối
Tổn thương em qua, yên ấm giấc mơ đời

Yêu đương chẳng còn như lúc tuổi đôi mươi
Ta gặp nhau quá nửa đời dang dở
Thắt sợi dây tơ hồng, buộc vào nhau duyên nợ Có nhau trong đời, ôm trọn trái tim yêu!

Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
18/08/2022

Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Muốn ăn cùng người chiếc bánh nướng trong mùa Trung Thu cuối mà hình như người không hiểu. Biết đến khi nào mình mới gặp...
14/08/2022

Muốn ăn cùng người chiếc bánh nướng trong mùa Trung Thu cuối mà hình như người không hiểu. Biết đến khi nào mình mới gặp lại nhau

Anh không biết định nghĩa hạnh phúc là ntn. Nhưng với anh, như thế này là hạnh phúc ❤️
11/08/2022

Anh không biết định nghĩa hạnh phúc là ntn. Nhưng với anh, như thế này là hạnh phúc ❤️

Lòng anh như nhà hoang. Chật ních những nỗi buồn và vết thương. Cỏ dại và cây bụi. Những khung cửa ọp ẹp như trực chờ mộ...
08/08/2022

Lòng anh như nhà hoang. Chật ních những nỗi buồn và vết thương. Cỏ dại và cây bụi. Những khung cửa ọp ẹp như trực chờ một chút ánh nắng hay vài giọt mưa là có thể mủn ra, vỡ vụn. Nếu bước vào trong căn nhà ấy, xin em hãy nhẹ tay. Cỏ dại và cây bụi. Những góc khuất tăm tối bấy lâu chưa được chiếu rọi. Ẩm ướt và hoang lạnh.
Anh cần một tình yêu ấm áp từ em để biết rằng từ nay ngôi nhà hoang đó sẽ không cần phải đứng chơ vơ giữa gió lạnh. Cần bàn tay em nhẹ mở những cánh cửa lòng đã khép. Cần em có trong ngôi nhà đó để nó không còn là nhà hoang, một ngôi nhà đúng nghĩa để chở che và yêu thương.
Cuộc đời chúng ta mệt mỏi và đau khổ nhiều. Anh hiểu những gì ẩn dưới đôi mắt em chưa từng được nói ra. Chúng ta đến với nhau vào những ngày hè, cùng ngồi với nhau dưới nắng khi thu sang, anh mong sẽ còn được nắm tay em khi đông tới, xuân về. 4 mùa mình vẫn sẽ có nhau. Chẳng cần ồn ào, cuồng nhiệt. Ta cứ thế bình yên đi cùng nhau qua bao mùa hoa nở, gió mùa về..
Anh giống như em. Anh cũng sợ lòng người đổi thay. Sợ những trách nhiệm chưa thể gánh vác. Sợ cả chính thứ tình cảm đang trong trái tim anh. Mọi thứ là vĩnh cửu hay sẽ là tạm bợ. Giấc mơ hay hiện thực ở trong đời vì mọi thứ đẹp quá, đẹp đến bản thân mình phải tỏ ra hoài nghi.
Anh không phải là tiên tri, càng không phải thánh thần. Anh không chắc chắn về bất cứ điều gì cả. Những lời hứa hẹn trong những buổi đầu gặp gỡ say mê, nào anh có thể nào mà kìm chế không nói ra được. Nhưng anh hiểu rằng đến với nhau là duyên, đi được với nhau cũng là do một chữ duyên ấy, anh đâu có tài cán gì mà điều khiển được số phận. Vậy nhưng em à, có một điều anh chắc chắn biết và hiểu rõ, đó là ngay trong lúc này, ở hiện tại, anh muốn có em ở bên

Anh không biết thế nào là yêu. Anh chỉ biết rằng niềm vui bên em là thật. Nụ cười hạnh phúc là thật, nước mắt ấy là thật...
06/08/2022

Anh không biết thế nào là yêu. Anh chỉ biết rằng niềm vui bên em là thật. Nụ cười hạnh phúc là thật, nước mắt ấy là thật. Tất cả những gì anh đã nói với em là thật. Và muốn ở bên em cũng là thật.

TẠI SAO Ở HÀ NỘI NGƯỜI TA GỌI LÀ:Nam Từ LiêmBắc Từ LiêmBắc Linh ĐàmNHƯNG LẠI ĐẢO VỊ TRÍ TỪ Ở:Thanh Xuân Bắ...
06/08/2022

TẠI SAO Ở HÀ NỘI NGƯỜI TA GỌI LÀ:

Nam Từ Liêm
Bắc Từ Liêm
Bắc Linh Đàm

NHƯNG LẠI ĐẢO VỊ TRÍ TỪ Ở:

Thanh Xuân Bắc
Thanh Xuân Nam

TẠI SAO GỌI LÀ:

Láng Thượng
Láng Hạ

NHƯNG LẠI ĐẢO VỊ TRÍ TỪ Ở:

Thượng Đình
Hạ Đình

Tại sao có Kim Mã Thượng nhưng không có Kim Mã Hạ???

Và tại sao,
Anh yêu Em mà không có Em yêu Anh nhỉ 🙂

📸: .rot
Cre: Hà Nội Của Tôi.

02/08/2022

Có một miền đã yên ngủ trong tim
Nơi ấy chứa chan toàn điều hoài niệm
Có những đoá hoa xinh kết thành vương miện
Dịu dàng đặt lên tóc cỏ xanh

Ở một nơi với những tia nắng mỏng manh
Dệt tấm thảm hồng chở những điều mơ ước
Những chiếc lá mùa thu hoà tấu bản xô nát
Và ánh trăng tuôn rơi trên những phím đàn

Có một nơi ngập tràn sắc nắng vàng
Nơi có khoảng trời xanh không bao giờ tắt
Nơi ta vẫn thì thầm gọi: chốn bình yên

02/08/2022

Nửa đêm nỗi nhớ...
Tác giả: Lưu Quang Vũ

Em kỳ lạ làm sao, tôi vừa yêu vừa sợ
Đã tránh đi vẫn muốn tìm gặp nữa
Quá xa xôi em lại quá gần
Lúc kiêu ngạo lúc như cô gái nhỏ
Xách đôi guốc mòn trong khu rừng lạ
Nhiều bùn lầy và đom đóm ma
Tôi thương em thương đến xót xa
Em quá hiểu tôi, tôi e ngại
Khao khát của em không phải của người con gái
Không có ở người con trai
Nỗi buồn riêng trong cây
Chỉ có mình em biết
Suốt đời không ngủ được
Là ngọn gió heo may
Trời rộng của anh ơi
Biết em xa thẳm thế
Vẫn muốn bồng trên tay.

Nơi đảo xa chỉ nước với trời
Nơi cát vắng em đi bao ngả gió
Nửa đêm nỗi nhớ
Đập cửa gọi thành tên
Lần đầu tiên nghĩ trọn về em
Chẳng biết giấu lòng mình
Anh trẻ dại anh có bao tính xấu
Trước mắt em anh cứ huyên thuyên
Đỏ mặt sợ mình lố bịch
Có ích gì đâu có cách nào cứu vãn
Người đã lên đường, tàu đã đi xa
Anh chỉ là ngọn lửa ở thềm ga
Sao cứ đêm ngày khao khát
Nghĩ về em không một phút nào yên
Ngoài kia mưa trong nắng sáng bừng lên
Như những nắm hoa ai ném vào cửa kính
Dẫy phố xám hết nằm trong gió lạnh
Em đi xa em trở lại rồi
Anh vẫn rụt rè không dám nói
Chẳng lẽ em chưa biết hay sao
Em lấy nụ cười giấu nỗi lo âu
Che yếu mềm bằng lời giễu cợt
Em gượng bông đùa mà anh muối xát
Ước chi còn tất cả để trao em
Mơ ước, tình yêu, nỗi vui sướng đầu tiên
Gửi em hết, em đừng đi vắng nữa
Nằng mong manh, cành xoan cao bỡ ngỡ
Những dòng thơ anh viết đã vui hơn
Ta sẽ ra ngoại thành xem rau cải lên non
Em trẻ đẹp như ngày ta mới gặp
Anh lại có sự tươi bền của đất
Nói với thời gian bằng sắc cỏ xanh rờn.

"Những thứ đẹp thường không dễ dàng đến với mình" - anh cũng từng nghĩ thế cho đến ngày gặp em.
28/07/2022

"Những thứ đẹp thường không dễ dàng đến với mình" - anh cũng từng nghĩ thế cho đến ngày gặp em.

28/07/2022

Chỉ những kẻ điên mới vội vã lao vào lưới tình 😌

"Khi một cô gái kể cho bạn nghe về những chuyện mà họ đã trải qua trong mối quan hệ cũ, điều bạn cần làm là yêu thương c...
27/07/2022

"Khi một cô gái kể cho bạn nghe về những chuyện mà họ đã trải qua trong mối quan hệ cũ, điều bạn cần làm là yêu thương cô ấy nhiều hơn và cho cô ấy cảm giác an toàn chứ không phải để cô ấy trải qua kí ức ấy một lần nữa."

- Sưu tầm

Có em, hoàng hôn cũng hoá dịu dàng
24/07/2022

Có em, hoàng hôn cũng hoá dịu dàng

Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên emCuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài
23/07/2022

Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,Một người chín nhớ mười mong một người.Gió mưa là bệnh của giời,Tương tư là bệnh của tôi yê...
21/07/2022

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một người.
Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Hai thôn chung lại một làng,
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
Ngày qua ngày lại qua ngày,
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.
Bảo rằng cách trở đò giang,
Không sang là chẳng đường sang đã đành.
Nhưng đây cách một đầu đình,
Có xa xôi mấy mà tình xa xôi...

Tương tư thức mấy đêm rồi,
Biết cho ai, hỏi ai người biết cho!
Bao giờ bến mới gặp đò?
Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau?

Nhà em có một giàn giầu,
Nhà anh có một hàng cau liên phòng.
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông,
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?

20/07/2022

20/7/2022

Ở đây sương khói mờ nhân ảnhAi biết tình ai có đậm đà?
20/07/2022

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?

Ba đồng một mớ bình yên
19/07/2022

Ba đồng một mớ bình yên

LỜI TỰ THÚ CỦA TÌNH YÊUKhi những chiếc lá cuối cùng đã ngả sắc vàng thuAnh chạy ngược dòng mưa để lục tìm quá khứEm - Ng...
16/07/2022

LỜI TỰ THÚ CỦA TÌNH YÊU

Khi những chiếc lá cuối cùng đã ngả sắc vàng thu
Anh chạy ngược dòng mưa để lục tìm quá khứ
Em - Người đàn bà cũ...
Giọt nước mắt rơi nghiêng ướt sũng cả vùng chiều

Vậy là...
Anh đã chẳng thể mang về thứ thảo dược của tình yêu
Để chữa lành trong em một vết thương đang bầm rêu tứa máu
Anh biết...
Đau đớn trong cuộc đời vẫn âm thầm chôn giấu
Mấy ai còn hiểu thấu
Dẫu cả bằng bao dung

Nhưng...
Anh yêu em
Anh thương em
Anh trót phải lòng em như trên thế gian chỉ còn sót lại đây trang tiểu thuyết cuối cùng
Từng được viết ra cho ái tình nguyên thủy
Ừ...
Đôi mắt em có đau
Đôi môi em có nhàu
Đôi má em có lem lấm cặn màu cánh hồng nhan cũ kỹ
Đâu kẻ phàm trần nào đủ khôn ngoan để chối từ lý lẽ
Của con tim

Sao em lại sinh ra như kiếp trước chúng mình mắc nợ với cơ duyên
Để rồi…
Trong vũng tối của đêm anh hóa thành con chim lao mình vào vực thẳm
Qua ranh giới mong manh hoang đường và sự thật
Tìm vết chân của nắng
Ướm vào dấu ban mai

Mùa thu vẫn đẹp đến dịu dàng dưới trời mây trắng bay
Anh nắm tay em trên con đường thổn thức heo may tô vàng trong mắt lá
Anh hát cho em nghe bản tình ca đầy gió
Anh tan ra trong em thật thà như một lời tự thú
Của tình yêu...

Ở lại với anh đi
Năm tháng chẳng còn nhiều...

Hưng Nguyễn

Này, em đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy?
16/07/2022

Này, em đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy?

Giờ thì anh khá chắc kèo là em cũng cảm nhận như vậy nếu có mặt trong những ngày tháng đó
15/07/2022

Giờ thì anh khá chắc kèo là em cũng cảm nhận như vậy nếu có mặt trong những ngày tháng đó

Cách để quên đi nỗi đauLà thoả lòng đau cho hết
13/07/2022

Cách để quên đi nỗi đau
Là thoả lòng đau cho hết

04/07/2022

Trong những ngày cô đơn đến tận cùng, anh mong có em ở bên. Nhưng lại sợ bản thân mình không đủ tốt cho em.

Sao anh Sơn không ở trên Blao với cô Mai gì ấy
29/06/2022

Sao anh Sơn không ở trên Blao với cô Mai gì ấy

Dù kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau
28/06/2022

Dù kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau

Hy vọng rồi tuyệt vọngCảm giác sắp mất tất cả mà chẳng thể làm gì hơn. Người ngay đó mà ngỡ xa nghìn trùng. Chỉ biết bấu...
27/06/2022

Hy vọng rồi tuyệt vọng
Cảm giác sắp mất tất cả mà chẳng thể làm gì hơn. Người ngay đó mà ngỡ xa nghìn trùng.
Chỉ biết bấu víu vào chút niềm tin tôn giáo còn lại.
Ánh mắt đó… dù xa bao nhiêu kiếp, mình sẽ vẫn tìm và nhận ra nhau nhé ❤️

16/06/2022

Address

Tay Ho

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vương sợi nắng mềm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share