PTT vũ đức đam người gì tổ Quốc muôn dân

PTT vũ đức đam  người gì tổ Quốc muôn dân Cộng đồng mạng yêu mến ptt vũ đức đam

03/12/2024
03/12/2024

Chay tay ✋ nổi bộng bóng

03/12/2024

LẬN LẺ TRONG TÂM

Có những khi lặng lẽ
Nhớ về người từng thương
Hai lối một con đường
Tìm nhau qua cảm xúc
Lặng thầm một câu chúc
Mong em được bình yên
Đời bao nỗi muộn phiền
Thả trôi theo cơn gió
Xa xăm nơi nào đó
Một người nhớ một người
Và còn một nụ cười
Trên môi người lặng lẽ
Ký ức trôi thật khẽ
Từng khoảnh khắc yêu thương
Cho lòng mãi còn vương
Nhớ thương trong thầm lặng...........
Thầm lặng thương nhớ

01/12/2024

Em xin phép được thử máy nhưng máy cũng đang thử em luôn hi

01/12/2024

CÓ MỘT NGƯỜI VẪN LẶNG LẼ YÊU EM

Có một người vẫn lặng lẽ yêu em
Dẫu tình cảm chòng chành như cơn sóng
Dần lịm rã đắm tan bao khát vọng
Ôm niềm riêng bỏ ngỏ mối tơ bày
Có một người dạ tha thiết đắm say
Nụ cười ấy giấu đầy bao trăn trở
Mang che đậy thẳm sâu tim miền nhớ
Lệ thầm rơi khắc khoải mỗi đêm về
Có một người chẳng sánh nghĩa phu thê
Nhưng lo lắng vì em như từng đã ...
Dù biết mãi chỉ gọi nhau kẻ lạ
Tình trao đi chưa nuối tiếc bao giờ
Bởi cuộc đời vốn chẳng đẹp như mơ
Nên ngực trái đành cất niềm thổ lộ
Trách nỗi nhớ nghiêng nhầm không đúng chỗ
Đối mặt nhau vụn vỡ mảnh tim buồn
Có một người âm thầm mãi luôn luôn
Mong em ổn ấm êm trong hạnh phúc
Trước giông bão kiên cường đừng ngã gục
Dù lòng đau ấp ủ một bóng hình .
Ngọc toan,
Nỗi nhớ sắc sâu

30/11/2024

Già rồi mà tụi nhỏ cứ mở nhạc chế không hả trời

29/11/2024

Ngựa ô thương nhớ remix ạ

29/11/2024

Nữa vần trắng remix ạ
Người thương ơi giờ này em ở đâu,cớ sao mỗi ngày em làm cho tim anh đâu buốt,giây phút ta mất nhau những thời gian, ngày dài hạnh ngộ, chưa thỏa lòng gặp nhau thì mình đã chia xa,anh chỉ biết gọi tên em trong thời gian mưa bão,ôi bất hạnh này trời đất thấu chăng🥲

Người thương ơi giờ này em ở đâu,cớ sao mỗi ngày em làm cho tim anh đâu buốt,giây phút ta mất nhau những thời gian, ngày...
29/11/2024

Người thương ơi giờ này em ở đâu,cớ sao mỗi ngày em làm cho tim anh đâu buốt,giây phút ta mất nhau những thời gian, ngày dài hạnh ngộ, chưa thỏa lòng gặp nhau thì mình đã chia xa,anh chỉ biết gọi tên em trong thời gian mưa bão,ôi bất hạnh này trời đất thấu chăng🥲

28/11/2024

Đứa con tội lỗi
KHI LÒNG CÒN THƯƠNG NHỚ MỘT NGƯỜI DƯNG

Khi lòng còn thương nhớ một người dưng
Là tự buộc bản thân vào con đường đau khổ
Chẳng thể quên cũng chẳng thể thổ lộ
Chỉ một mình trăn trở với đêm đen.
Khi lòng còn vương vấn một người quen
Ánh mắt chạm vô tình cũng khiến tim run lên thổn thức
Nỗi đau kia rất thực
Mà phải cố đậy che bằng đon đả môi cười.
Khi lòng còn những mong ước chưa vơi
Nghĩa là vẫn yêu người ta dù đôi trời cách trở
Dù cho lỡ duyên, lỡ nợ
Vẫn nguyện dõi theo trong nức nở nghẹn ngào.
Nào đã ai làm gì,
chỉ là mình tự làm mình đau
Biết là hố sâu vẫn cứng đầu, cố chấp
Khi thật sự yêu sâu đậm
Mãnh lực con tim át lý trí mất rồi.
Có kẻ vài tháng, có người phải năm mười năm trôi
Hoặc phải cả đời mới nguôi đi thương nhớ
Ấy chính bởi sợi dây oan nợ
Trói chặt đời nhau cho dang dở xanh mầm.
Cạn tình, cạn nghĩa chớ nào đã cạn tâm...

28/11/2024

Lưới cá 🐟🐟 cá dính lưới nhiều mà gỡ cá 🐟 muốn khóc luôn 😭 quá nhiều cá mệt thật

Address

Sông-Bé
Song Be

Telephone

+84925458239

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when PTT vũ đức đam người gì tổ Quốc muôn dân posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to PTT vũ đức đam người gì tổ Quốc muôn dân:

Videos

Share