21/09/2025
Giữa nhân gian lòng người luôn khó đoán
Hôm nay thương mai ghét chuyện bình thường
Cõi tạm này có gì để vấn vương
Mà sao người cứ đua chen hơn thiệt?
Có mấy ai giữ được lòng thanh khiết
Lợi danh che lòng nhân cũng chẳng còn
Ta bình thản trước nhân sinh đảo lộn
Nhìn cuộc đời trong gang tấc thoáng qua.
Ta thản nhiên trước phù phiếm xa hoa
Sống bình dị không đua chen xấu đẹp
Mở rộng lòng giữa thế gian hạn hẹp
Người thì đông.... nhân tâm được mấy ai?
Giẫm đạp nhau cũng do chữ tiền tài
Ta ngao ngán nực cười cho nhân thế
Đang chức quyền có lắm người kính nể
Miệng dạ thưa... từ chót lưỡi đầu môi.
Khi về vườn quan chức mất đi rồi
Cái liếc mắt ngỡ ngàng không nhìn thẳng
Đời là thế có chi đâu lo lắng
Cõi tạm này ung dung để thảnh thơi.
Bận lòng chi chuyện tiền tài danh lợi
Áng phù vân nào giữ được bên mình.