Thích Ngắm Gái Xinh Mỗi Ngày

Thích Ngắm Gái Xinh Mỗi Ngày Hội những người thích ngắm gái xinh đẹp
(1)

Baby à.... Anh tới chưa hả
21/10/2024

Baby à.... Anh tới chưa hả

Em thả dáng rồi, anh thả...đi
17/10/2024

Em thả dáng rồi, anh thả...đi

Cafe cuối tuần với em nè anh ơi
28/07/2024

Cafe cuối tuần với em nè anh ơi

Cam sành lột vỏ còn chuaMời anh...
22/05/2024

Cam sành lột vỏ còn chua
Mời anh...

Pé dâu 🍓🍓🍓
02/02/2024

Pé dâu 🍓🍓🍓

Hello
05/01/2024

Hello

Hi anh
28/12/2023

Hi anh

Thủy tinh thì dễ vỡ em thì dễ thương 😘
08/12/2023

Thủy tinh thì dễ vỡ em thì dễ thương 😘

Cho dù thế giới có khắc nghiệt đến nhường nào , em hứa sẽ luôn dành phần dịu dàng nhất của mình cho anh ❤
01/12/2023

Cho dù thế giới có khắc nghiệt đến nhường nào , em hứa sẽ luôn dành phần dịu dàng nhất của mình cho anh ❤

Ngắm cảnh bên nàng giữa buổi đôngKề môi ngỡ lửa cháy trong lòngÊm đềm quyện ái tròn tâm đợiLặng lẽ đan tình thỏa dạ trôn...
25/11/2023

Ngắm cảnh bên nàng giữa buổi đông
Kề môi ngỡ lửa cháy trong lòng
Êm đềm quyện ái tròn tâm đợi
Lặng lẽ đan tình thỏa dạ trông

Kẻ giữ luôn vời ân trải đượm
Người trao mãi gợi nghĩa tran nồng
Mơ ngày hạnh phúc ta tròn mộng
Được sống chung nhà vẹn ước mong.

Hôm nay, ánh hơi thiêu
11/11/2023

Hôm nay, ánh hơi thiêu

Anh gì ơi giờ này anh 😴 chưa?
10/11/2023

Anh gì ơi giờ này anh 😴 chưa?

Ngầu chưa?
06/11/2023

Ngầu chưa?

CÓ NHỮNG NỖI BUỒNTác giả . Thu Thảo Buồn lòng lại viết những câu thơBuồn nghĩ hoài ngâm dạ thẩn thờ Buồn thấy tim mình d...
01/11/2023

CÓ NHỮNG NỖI BUỒN
Tác giả . Thu Thảo

Buồn lòng lại viết những câu thơ
Buồn nghĩ hoài ngâm dạ thẩn thờ
Buồn thấy tim mình duyên nghĩa lỡ
Buồn nhìn mắt bậu ái ân lơ
Buồn mi ướt đẫm tình dang dở
Buồn lệ nhòa cay mộng hững hờ
Buồn thiệt mong rằng vơi nỗi nhớ
Buồn ngồi lặng lẽ nói vu vơ .

Tận hưởng cuộc sống
27/10/2023

Tận hưởng cuộc sống

Cô ấy chiếm trọn spotlight 😍
23/10/2023

Cô ấy chiếm trọn spotlight 😍

Anh cứ lo cày game không hà. 🤨
18/10/2023

Anh cứ lo cày game không hà. 🤨

🌾VỀ LẠI MIỀN XƯA🌾Anh nói rằng muốn về lại miền xưa Nơi con đê trải dài theo nỗi nhớỞ nơi đó có mùa yêu dang dở Nửa mùa t...
18/10/2023

🌾VỀ LẠI MIỀN XƯA🌾

Anh nói rằng muốn về lại miền xưa
Nơi con đê trải dài theo nỗi nhớ
Ở nơi đó có mùa yêu dang dở
Nửa mùa thương ai nén đợi ai về

Đã bao lần như trốn chạy cơn mê
Nhớ da diết mùi hương đồng cỏ dại
Ai đi mãi để ai còn đứng lại
Buốt tê lòng cơn gió lạnh người dưng

Câu ca xưa đã vỡ biết bao lần
Hẹn mùa cũ còn neo trong ký ức
Về đây rồi nhặt dùm ai thổn thức
Đốt cháy nồng những dạ khúc không tên

Hát đi em, hát khúc hát êm đềm
Cho trăng vở ghép liền thành một mảnh
Ai gọi tên ai trong triền gió lạnh
Thoảng ấm nồng thổi về phía miền xưa

Address

Ho Chi Minh City
100000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thích Ngắm Gái Xinh Mỗi Ngày posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Thích Ngắm Gái Xinh Mỗi Ngày:

Videos

Share


Other Digital creator in Ho Chi Minh City

Show All