Thề chỉ yêu mình em nhưng lại ngủ với người khác
Thề chỉ yêu mình em nhưng lại ngủ với người khác
Có nỗi đau nào bằng kẻ tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh
Có nỗi đau nào bằng kẻ tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh
Người ta đã không thích rồi mà vẫn mặt dày bám đuôi
Người ta đã không thích rồi mà vẫn mặt dày bám đuôi
Lúc em khổ nhất thì chẳng biết anh nơi đâu
Lúc em khổ nhất thì chẳng biết anh nơi đâu
Rủ lòng thương hại của đàn ông là quyết định quá sai lầm
Rủ lòng thương hại của đàn ông là quyết định quá sai lầm
Về bản chất thì không phải mẹ vợ là người kỹ tính
Về bản chất thì không phải mẹ vợ là người kỹ tính
Chỉ có bố vợ mới hiểu lòng con rể
Chỉ có bố vợ mới hiểu lòng con rể
Đã là người nhà quê lại còn phải ở rể nhà giàu
Đã là người nhà quê lại còn phải ở rể nhà giàu
Cuộc đời sao lại có người may mắn thế này không biết!
Cuộc đời sao lại có người may mắn thế này không biết!
Đừng nghĩ mình giàu là có quyền cưỡng ép, mỉa mai người nghèo
Đừng nghĩ mình giàu là có quyền cưỡng ép, mỉa mai người nghèo
Lấy vợ mà ở rể thì còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa
Lấy vợ mà ở rể thì còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa