San Football Đời Sống

San Football Đời Sống Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from San Football Đời Sống, News & Media Website, Hà Đông, Hanoi.

Được ở bên mẹ là niềm hạnh phúc vô bờ bếnTham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ
18/11/2023

Được ở bên mẹ là niềm hạnh phúc vô bờ bến
Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Đừng nản lòng khi đời không như
16/11/2023

Đừng nản lòng khi đời không như

Gia đình là mãi mãi
16/11/2023

Gia đình là mãi mãi

Đường xa mới biết ngựa hay
16/11/2023

Đường xa mới biết ngựa hay

Nên vậy cho nhẹ đầu😎😎
15/11/2023

Nên vậy cho nhẹ đầu😎😎

Muốn soi người khác phải coi lại mình....Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ
14/11/2023

Muốn soi người khác phải coi lại mình....
Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục, con không thể nào quên.Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ
14/11/2023

Ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục, con không thể nào quên.
Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

May mắn sẽ đến với bạn sau ngày mai 🙏🙏🙏Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ
14/11/2023

May mắn sẽ đến với bạn sau ngày mai 🙏🙏🙏
Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Linh lắm ạ Tháng này Tài Lộc sẽ bất ngờ đến với bạn và gia đình❤️ XIN VÍA.Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ
14/11/2023

Linh lắm ạ Tháng này Tài Lộc sẽ bất ngờ đến với bạn và gia đình❤️ XIN VÍA.

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Người khôn ngoan phải biết nói và im lặng đúng lúc.Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ
13/11/2023

Người khôn ngoan phải biết nói và im lặng đúng lúc.

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Ngẫm!Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ
13/11/2023

Ngẫm!

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Khi ai đó im lặng với bạn, tức là họ đã hết thương.Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ
13/11/2023

Khi ai đó im lặng với bạn, tức là họ đã hết thương.

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

HÔM NAY MÙNG 1 ĐẦU THÁNGCHÚC BẠN THÁNG MỚI BÌNH AN ❤️Mong ước bạn và cha mẹ, những người yêu thương luôn mạnh khoẻ,...
13/11/2023

HÔM NAY MÙNG 1 ĐẦU THÁNG
CHÚC BẠN THÁNG MỚI BÌNH AN ❤️
Mong ước bạn và cha mẹ, những người yêu thương luôn mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc.
Mong ước công việc của bạn luôn suôn sẻ, có nhiều may mắn, niềm vui mới, có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng chính công sức của mình.
Mong ước bạn, đi qua giông bão cuộc đời vẫn có thể giữ được nụ cười rạng rỡ cùng trái tim thiện lương.
Mong ước bạn, sẽ gặp được yêu thương xứng đáng, lại có được cuộc đời tuy rằng vẫn hỗn loạn nhưng vẫn sẽ bình yên.
Mong ước bạn, yêu thương một ai đó cũng không quên đi yêu thương chính mình.
Chờ đón một tháng mới an yên
Mong ước bạn và gia đình cùng những người thân yêu, trọn đời bình yên ❤

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Sống ở đời, biết dĩ hòa vi quý vẫn là tốt nhất.Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ
11/11/2023

Sống ở đời, biết dĩ hòa vi quý vẫn là tốt nhất.

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Đúng vậy!Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ
11/11/2023

Đúng vậy!

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Biết nhẫn là bạn đã đạt được 1 nửa của sự thành công.Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ
11/11/2023

Biết nhẫn là bạn đã đạt được 1 nửa của sự thành công.

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Đừng vội trông mặt mà bắt hình d**g.Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ
10/11/2023

Đừng vội trông mặt mà bắt hình d**g.

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Chuẩn!Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ
10/11/2023

Chuẩn!

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Lúc hoạn nạn mới rõ ai là bạn, ai là bè.Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ
09/11/2023

Lúc hoạn nạn mới rõ ai là bạn, ai là bè.

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Trí lý!Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ
04/11/2023

Trí lý!

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Nhớ nhé!Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ
04/11/2023

Nhớ nhé!

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Đừng vội trông mặt mà bắt hình d**g, bạn nhé!Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ
03/11/2023

Đừng vội trông mặt mà bắt hình d**g, bạn nhé!

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Mãi gọi mẹ ơiThơ: Sương TrầnCuối Đông se lạnh cõi lòngĐời con sao mãi long đong giữa đườngMẹ ơi nỗi nhớ vấn vươngXuân về...
02/11/2023

Mãi gọi mẹ ơi
Thơ: Sương Trần
Cuối Đông se lạnh cõi lòng
Đời con sao mãi long đong giữa đường
Mẹ ơi nỗi nhớ vấn vương
Xuân về năm ấy muôn phương bộn bề!
Vì đời trọn nghĩa phu thê
Đắng cay cam chịu biết về nơi đâu!
Xót xa con mãi ôm sầu
Mẹ như tia nắng ngẫng đầu gọi con!
Chim non cất tiếng héo hon
Tìm về tổ ấm biết còn được không?
Thương con mẹ phải đắng lòng
Ngược xuôi chia sẻ cái vòng thế gian!
Mong con trẻ khỏi gian nan
Thoát cơn hoạn nạn muôn vàng khó khăn
Xót lòng mẹ biết hay chăng!
Tim con thổn thức báo rằng mẹ ơi!
Bây giờ dù có chơi vơi
Lòng con mãi nhớ những lời mẹ ru!
Bài ca vọng mãi nghìn thu
Bao la lòng mẹ chỉnh chu muôn đời!
Đêm nay nghìn vạn sao rơi
Thay lòng xin lỗi ngàn lời mẹ yêu!
Thấm sâu nhận thấy bao điều
Tháng năm bên mẹ đậm nhiều tình thương!
Rồi đây trên khắp nẽo đường
Con yêu của mẹ bốn phương vọng về!
Một thời kỷ niệm say mê
Phút giây đầm ấm hương quê mặn mà!
Tình yêu của mẹ bao la
Nhớ thương phụ mẫu thiết tha dâng trào!
Mẹ ơi! Mãi gọi ngọt ngào!
Trọn đời ghi nhớ khắc vào tim con!

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Mẹ là tất cảThơ: Vũ ThắmVề bên mẹ con lại thấy bình yênKhông lo lắng chẳng muộn phiền như trướcKhỏi đợi chờ, rồi còn lo ...
02/11/2023

Mẹ là tất cả
Thơ: Vũ Thắm
Về bên mẹ con lại thấy bình yên
Không lo lắng chẳng muộn phiền như trước
Khỏi đợi chờ, rồi còn lo cơm nước
Nén nỗi lòng cô độc bước trong đêm
Ở cạnh mẹ con hạnh phúc nhiều thêm
Mong buổi tối mẹ êm đềm giấc ngủ
Yêu thương con biết bao nhiêu cho đủ
Bao lỗi lầm chuyện cũ mẹ thứ tha
Ngồi với mẹ nhớ những ngày tháng qua
Bởi ích kỷ con rời xa mẹ mãi
Biết nhiều khi mẹ trầm tư khắc khoải
Giận con khờ chưa biết phải tính sao
Ngủ với mẹ gối đầu cứ ước ao
Thèm đùa giỡn như ngày nao còn nhỏ
Bên ngoài kia trăng đang dần sáng tỏ
Bao lời khuyên con lỡ bỏ ngoài tai
Để giờ đây tuổi xuân đã chớm phai
Con xin lỗi! Con đã sai Mẹ ạ
Mẹ vì con lao tâm còn vất vả
Chỉ mẹ hiền là tất cả đời con!

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Đừng để người khác ảnh hưởng lòng tốt vốn có của bạn.Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ
02/11/2023

Đừng để người khác ảnh hưởng lòng tốt vốn có của bạn.

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Mỗi người chúng ta gặp đều có thể là một người thầy.Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ
02/11/2023

Mỗi người chúng ta gặp đều có thể là một người thầy.

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Bài thơ về mẹ( Võ Đình Tiên)Con đã viết nhiều bài thơ về MẹKhông lần nào kể hết nỗi lòng con.Ơn nghĩa sinh thành như biể...
01/11/2023

Bài thơ về mẹ
( Võ Đình Tiên)
Con đã viết nhiều bài thơ về Mẹ
Không lần nào kể hết nỗi lòng con.
Ơn nghĩa sinh thành như biển như non, …….
Thơ của con nhỏ chưa bằng hạt bụi.
Lạc lõng phương trời, bước đi thui thủi,
Sương tuyết phôi pha nhuốm bạc mái đầu.
Bỏ quê hương trang trải những niềm đau,
Mà năm tháng chưa phai mờ dông bão.
Nghĩ đến Mẹ suốt cuộc đời tần tảo,
Con đòi theo níu vạt áo không rời.
Tay dắt con vẫn nặng trĩu đôi vai,
Đường quan dài giữa trưa hè gắt nắng.
Con lủm đủm quẩn quanh theo gánh nặng,
Cát bỏng chân con, nước mắt mẹ trào.
Không chỗ nào có bóng mát cây cao,
Để ngồi đỡ tạm thời vài ba phút.
Câu chuyện xưa Mẹ từng lo chăm chút,
Cõi lòng con rơi lệ biết bao lần.
Đã già rồi sao cứ mãi tủi thân,
Con còn nhỏ, Mẹ đã sớm về Tiên Phật.
Cay đắng ngọt bùi, cuộc đời chơn chất,
Công danh lật đật, có trước không sau.
Con cố gắng vươn vai làm lại từ đầu,
Khi nắng sớm, mưa trưa, khi bão tố,
Vẫn vững tâm như tuồng có Mẹ độ.
Khi đặt bút cảm xúc đó lại dâng tràn,
Mắt cay cay, lòng nhớ Mẹ vô vàn !
Nên vần thơ cứ loay hoay chi lạ,
Ý lộn xộn tuôn ra khắp mọi ngả,
Như đời con trôi dạt chốn trời xa.

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Thơ về mẹCon ơi, mẹ chẳng cần chiMong con ứng xử trong khi mẹ cònCho đúng bổn phận làm conLà gương sáng để con soi con v...
01/11/2023

Thơ về mẹ
Con ơi, mẹ chẳng cần chi
Mong con ứng xử trong khi mẹ còn
Cho đúng bổn phận làm con
Là gương sáng để con soi con vào
Cho dù sức khỏe thế nào
Tuổi già, tất phải dựa vào con thôi
Nuôi con, trả nghĩa cho đời
Chỉ mong thấy được những lời thân thương
Cuộc đời vất và trăm đường
Đắng cay mẹ chụi ngọt đường phần con
Năm qua, tháng lại mỏi mòn
ngược xuôi, vất vả nuôi con lớn dần
Ầu ơ, nước mắt trong ngần
Mẹ tràn ngập cả mọi phần hẩm hui
Giờ đây tuổi đã xế chiều
Chỉ mong con nhớ nhũng điều phật răn
Còn khi đã khuất núi non
Chằng cần con khóc nỉ non làm gì
Ngày giỗ cũng chẳng cần chi
Làm mâm cỗ lớn, mang đi cúng ruồi
Chỉ cần lúc sống này thôi
Công cha, nghĩa mẹ con thời nhớ ghi
Chẳng cần quà biếu làm chi
Rất cần thăm hỏi bởi vì cô đơn
Ân cần tỏ tấm lòng son
Như miếng trầu đắng, nhưng ngón tay mời
Nhân quả phải nhớ lấy lời
Dù là cao quý, hèn đời con ơi !
Cuộc đời, thiện ác thế thôi
Nhớ có nhân quả, mẹ thời an vui…

Tham gia nhóm: Làm Cha Làm Mẹ

Address

Hà Đông
Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when San Football Đời Sống posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Nearby media companies