Trần Hà Phương

Trần Hà Phương Đăng ký ⓋⓏ nhận ngay 𝟏𝟎𝟎𝐮𝐬𝐝 👇:
https://www.vz504.com?inviteCode=30904858

Hãy nói rằng anh rất nhớ em điĐừng để em phải đợi chờ thêm nữaNỗi cô đơn như lều hoang không cửaThổi vào tim nhung nhớ đ...
01/07/2024

Hãy nói rằng anh rất nhớ em đi
Đừng để em phải đợi chờ thêm nữa
Nỗi cô đơn như lều hoang không cửa
Thổi vào tim nhung nhớ đến vô cùng.

Hãy nói rằng anh cũng rất cô đơn
Cũng mong đến bên em chiều đông giá
Muốn môi kề má ấp váo đôi má
Thì thầm lời nhớ em quá người ơi.

Hãy nói anh muốn được trọn một đời
Tim sưởi ấm cho tim côi mỗi tối
Muốn được em ôm cánh tay làm gối
Thoảng mùi hương trên tóc rối ngọt ngào.

Hãy nói rằng trong những giấc chiêm bao
Anh thấy những khát khao dâng nồng cháy
Và mỗi lần mặt trời kia thức dậy
Bóng em tan anh thấy mặn môi mình.

Đừng viết hết những nỗi buồn lên mặtBởi chẳng ai giúp đỡ được ta đâuCó đói có no có nóng lạnh dãi dầuTự cảm nhận giữ hay...
30/06/2024

Đừng viết hết những nỗi buồn lên mặt
Bởi chẳng ai giúp đỡ được ta đâu
Có đói có no có nóng lạnh dãi dầu
Tự cảm nhận giữ hay buông tuỳ bạn.

Đời ai chẳng dăm ba lần hoạn nạn
Cứ xem như là học phí trưởng thành
Đừng mãi ngồi mà trách phận than thân
Ai kiên nhẫn đến dỗ dành ta mãi.

Ai thành công mà chưa từng thất bại
Ai khôn ra mà chưa dại bao giờ
Thời gian trôi chẳng có đợi có chờ
Ta vui vẻ hay ơ hờ cũng vậy

Đặt đau khổ xuống chân rồi đứng dậy
Hít thở sâu để lấy lại tinh thần
Dòng máu hồng đang chảy khắp châu thân
Ta hạnh phúc gấp vạn lần người khác.

Khi yêu thơ thả ngọt ngàoMôi mềm chín mọng trái đào non tơKhi yêu hồn ngẩn tâm ngơSáng thì thơ thẩn chiều mơ trăng buồn....
29/06/2024

Khi yêu thơ thả ngọt ngào
Môi mềm chín mọng trái đào non tơ
Khi yêu hồn ngẩn tâm ngơ
Sáng thì thơ thẩn chiều mơ trăng buồn.

Khi yêu lòng dạ bồn chồn
Dõi theo từng bước để hồn bâng khuâng
Khi yêu tim chẳng phân vân
Dù rằng tình ấy chẳng cần đến ta.

Khi yêu sâu nặng đậm đà
Giữ trong tim hết dù là nhỏ nhoi
Khi yêu đưa đẩy con thoi
Dệt cho tơ vấn vương ôi chữ tình.

Khi yêu nhất dạ đinh ninh
Chỉ dành hết chữ chung tình cho ai
Khi yêu dẫu tận non đoài
Chín sông cũng lội mười đèo cũng qua.

Đêm khuya rồi hãy ngủ nhé anh yêuĐừng thao thức bởi những điều mất đượcBình minh rạng hai mình cùng dạo bướcĐể tháng ngà...
27/06/2024

Đêm khuya rồi hãy ngủ nhé anh yêu
Đừng thao thức bởi những điều mất được
Bình minh rạng hai mình cùng dạo bước
Để tháng ngày khỏi xuôi ngược nhớ thương.

Ngủ đi anh chớ thao thức canh trường
Kẻo sầu muộn bạc mầu sương mái tóc
Hãy ngon giấc quên đường xa mệt nhọc
Thu sang mùa thôi khóc bởi ngâu rơi.

Ngủ đi anh để quên hết một thời
Bao hương sắc làm chơi vơi cõi dạ
Gom nồng thắm em gửi trao anh cả
Vạn nỗi sầu coi như đã gạt ngang.

Sáng ngày mai gian khổ gửi bên đàng
Trăm cực nhọc vương mang đều buông bỏ
Chỉ giữ lại vầng trăng thanh cùng gió
Em kề bên lời thương tỏ nồng nàn.

Bao nỗi buồn cho em được sẻ san
Phá tất cả những buộc ràng khuôn phép
Để anh mãi hôn lên bờ môi đẹp
Dắt tay em lách kẽ hẹp cuộc đời.

Anh thấy gì trong đôi mắt của emĐó là quầng thâm bao đêm không ngủCon tim mỏi bởi sầu đau ủ rũVì vết thương lòng xưa cũ ...
26/06/2024

Anh thấy gì trong đôi mắt của em
Đó là quầng thâm bao đêm không ngủ
Con tim mỏi bởi sầu đau ủ rũ
Vì vết thương lòng xưa cũ chưa quên.

Khao khát tìm một chốn thật bình yên
Bỏ hết ưu tư lụy phiền trăn trở
Trong đêm tối chẳng còn buồn than thở
Anh có thể làm chỗ dựa được không.

Có bao giờ anh nhớ chuyện ngày xưaMột cái tuổi đang vừa chơi vừa họcNét e thẹn nhiều khi hờn bật khócCũng đôi lần anh ch...
25/06/2024

Có bao giờ anh nhớ chuyện ngày xưa
Một cái tuổi đang vừa chơi vừa học
Nét e thẹn nhiều khi hờn bật khóc
Cũng đôi lần anh chọc ghẹo em luôn.

Một lúc sau anh lại dỗ hết buồn
Rồi hai đứa ,đi bắt chuồn chuồn nước
Anh rất giỏi lúc nào luôn bắt được
Phỉnh em rằng cắn rốn sẽ biết bơi.

Em tin anh làm theo khóc quá trời
Anh cười đã xong rồi qua nói nhỏ
Anh thích ghẹo cho em hờn vậy đó
Sao tự nhiên mình có cảm xúc này.

Chút thẹn thùng chút tha thiết đắm say
Tuổi mười sáu cầm tay thôi đã ngại
Chút rung động trong trái tim trai gái
Tuổi đầu đời luôn khờ dại khi yêu.

Có một người ta mới chỉ nhìn thôiMà cảm thấy cả đời thương nhớBởi vì đâu ta như là mắc nợPhận hay duyên sao lại quá lạ k...
21/06/2024

Có một người ta mới chỉ nhìn thôi
Mà cảm thấy cả đời thương nhớ
Bởi vì đâu ta như là mắc nợ
Phận hay duyên sao lại quá lạ kỳ.

Có một người ta bảo cố quên đi
Mà lòng cứ nhớ thương người da diết
Lý trí bảo hãy xem không quen biết
Cố xua đi những luyến nhớ giăng đầy.

Có một người mới chạm nhẹ vào tay
Mà tim đã run lên ngàn nhịp đập
Ngước nhìn thôi khẽ chạm nhau ánh mắt
Để hồn ta cứ thế bị nhấn chìm.

Có một người vội vã bước vào tim
Tìm mọi cách cản ngăn mà không thể
Chẳng hiểu sao ta nhớ người đến thế
Có lẽ nào tim lạc nhịp vì yêu.

Có một người ta nhớ biết bao nhiêu
Làm điều chi cũng thấy người giăng mắc
Mỗi bình minh hay buổi chiều nắng tắt
Người lúc nào cũng trói chặt hồn ta.

Hãy cùng em về với biển nghe anhNơi hàng dương xanh bãi dài cát trắngNơi bình minh lên chiếu ngày rực nắngChẳng có những...
19/06/2024

Hãy cùng em về với biển nghe anh
Nơi hàng dương xanh bãi dài cát trắng
Nơi bình minh lên chiếu ngày rực nắng
Chẳng có những xô bồ mỏi mệt bon chen.

Anh hãy về đây và ra biển cùng em
Đêm ngắm trăng lên mình nghe biển hát
Nghe sóng dịu dàng khẽ xô bờ cát
Sẽ thấy cuộc đời bớt đắng chát chua cay.

Quá mệt mỏi rồi anh hãy trở về đây
Nơi có vòng tay người yêu anh và biển
Ở nơi thời gian tưởng chừng như vĩnh viễn
Dừng lại giây phút này vì có chúng ta.

Anh hãy về trước biển trời bao la
Sẽ thấy phía khơi xa cánh buồm đỏ thắm
Hải Cảng ấy luôn nằm trong bình lặng
Đợi thuyền kia băng sóng nước quay về.

Sau bao tháng ngày rong ruổi mải mê
Anh hãy trở về bên em bên biển
Em sẽ hát anh nghe bài tình ca tha thiết
Kể chuyện nghìn năm biển mãi đợi chờ.

Chẳng bao giờ anh hiểu được em đâuNgười con gái chịu tổn thương mất mátNhiều năm qua mọi thứ đều đổi khácRiêng niềm đau ...
18/06/2024

Chẳng bao giờ anh hiểu được em đâu
Người con gái chịu tổn thương mất mát
Nhiều năm qua mọi thứ đều đổi khác
Riêng niềm đau vẫn nguyên vẹn trưởng thành.

Chẳng sót lại vì dù một chút mong manh
Lời thương nhớ nhạt nhòa theo năm tháng
Em đã khóc, suối lệ dường như cạn
Khóc thương mình chớ nào dám trách ai.

Năm bốn mùa thời tiết vẫn đổi thay
Vậy mà lòng luôn ôm mùa băng giá
Người chẳng hiểu với niềm đau khôn tả
Em tự mình cố gượng dậy đứng lên.

Giữa dòng đời rộng lớn mong mênh
Sao không thể tìm được người thay thế
Một hình ảnh nhớ đến là rơi lệ
Bởi trái ngang trong cay đắng muộn màng.

Kể từ ngày khi tình ấy ly tan
Em thầm lặng chôn sâu bao cảm xúc
Vẫn không thể yêu ai dù một chút
Bởi trái tim băng giá tự thuở nào.

Nếu tình của em mãi là biển rộngXin đừng xô con sóng em dạt bờHãy ôm ấp chứa chan ngàn giấc mộngĐể lòng em cháy bỏng viế...
17/06/2024

Nếu tình của em mãi là biển rộng
Xin đừng xô con sóng em dạt bờ
Hãy ôm ấp chứa chan ngàn giấc mộng
Để lòng em cháy bỏng viết thành thơ.

Nếu tình anh mãi là ngọn núi lớn
Em mây chiều lượn gió vờn quấn quanh
Trong vườn tình có muôn ngàn cánh bướm
Em là hoa thắm đượm tỏa hương lành.

Và nếu tình anh như làn gió mát
Thổi vào hồn ngào ngạt tấm băng trinh
Mang nồng ấm luôn dịu êm dào dạt
Tay trong tay khao khát say men tình.

Anh cứ mãi là đại dương mênh mông
Em con sóng uốn cong mình đùa giỡn
Luôn trường tồn một mối tình lắng đọng
Để tim yêu hâm nóng mãi không sờn.

Rồi sớm mai khi bình minh thức giấc
Trong vòng tay ngây ngất nụ hôn trao
Ta yêu nhau với mối tình chân thật
Yêu đậm sâu lòng son sắt dâng trào.

Nếu tình yêu là sóng biển dâng trànEm xin nguyện hoà tan vào giọt nướcĐể thuỷ triều cuộn ngược nghĩa thế gianÔm ngọn gió...
15/06/2024

Nếu tình yêu là sóng biển dâng tràn
Em xin nguyện hoà tan vào giọt nước
Để thuỷ triều cuộn ngược nghĩa thế gian
Ôm ngọn gió nồng nàn như muốn được.

Hóa thân mình phía trước cảnh hoàng hôn
Cho hơi thở bồn chồn trong bể ái
Quyện cuồng say vươn trải cõi tâm hồn
Hãy quên hết vùi chôn niềm đau mãi.

Cuối con đường trở lại vết hằng sâu
Xin thắp lửa xoá sầu vương trọn kiếp
Cặp uyên ương hồ điệp sẽ tươi mầu
Gửi tất cả in câu mình chung thiệp.

Lồng nụ cười bước tiếp chặng còn mơ
Niềm sung sướng bất ngờ luôn khát vọng
Như đất trời đang ngóng phủ sương mờ
Ta hạnh phúc vần thơ hoài cháy bỏng.

Ngày anh đến trao men tình dịu ngọtNgỡ cuộc đời rồi sẽ bớt chông g*iNhưng định mệnh như đan cài đắng đótĐể nồng nàn chợt...
12/06/2024

Ngày anh đến trao men tình dịu ngọt
Ngỡ cuộc đời rồi sẽ bớt chông g*i
Nhưng định mệnh như đan cài đắng đót
Để nồng nàn chợt hời hợt tàn phai.

Tưởng quá khứ đã ngủ dài năm tháng
Cất thật sâu miền dĩ vãng vùi chôn
Nào hay biết… lội ngược dòng biển cạn
Miền xa xăm hoá viên đạn xuyên hồn

Lòng đau đớn còn gì hơn thế nữa
Vụn vỡ chiều tắt cánh cửa hoàng hôn
Chạng vạng tối cô đơn dồn thừa ứa
Nhớ làm chi rồi giàn giụa tủi hờn

Dẫu đã biết đời cỏn con mấy tí
Ấy vậy mà mãi bi luỵ đeo mang
Chẳng quên được chuyện lỡ làng thế nhỉ
Mỏi buồng tim … mắt nặng mí hai hàng!

Sao họ lại quên dễ dàng đến thế
Còn riêng mình mãi đẫm lệ … mình ơi!
Nay thôi nhé… mai quên lời ước thệ
Để trên môi luôn hé nở nụ cười!

Em chỉ muốn ngồi bên anh mãiĐược không anh chớ ngại làm gìCuộc đời đẹp được mấy khiCần chi suy nghĩ xuân thì nhẹ trôi.Em...
12/06/2024

Em chỉ muốn ngồi bên anh mãi
Được không anh chớ ngại làm gì
Cuộc đời đẹp được mấy khi
Cần chi suy nghĩ xuân thì nhẹ trôi.

Em chỉ muốn bờ môi chạm khẽ
Được không anh vui vẻ rạng ngời
Ôm choàng tay siết người ơi
Thầm thì người nói những lời êm tai.

Em chỉ muốn lâu đài hoa mộng
Được không anh nhựa sống căng đầy
Ngọt ngào xen lẫn ngất ngây
Hương say đắm đuối tựa bầy chim ca.

Em chỉ muốn đậm đà hương lửa
Được không anh chan chứa nồng nàn
Mình làm đứng nút thời gian
Nụ hôn nồng cháy ngập tràn men yêu.

Em chỉ muốn một điều đơn giản
Thấy anh cười trông đáng yêu ghê
Núp sau cuộc sống bộn bề
Em nằm gối nhẹ thân kề bên thân.

Em chỉ muốn một lần ôm chặt
Cùng nắm tay dìu dắt đường đời
Mình đừng vội vã buông rơi
Bởi em hạnh phúc khi đời có anh.

Chọn thiện lương đâu phải ta khờ khạoBởi nguyên sơ bản chất mỗi con ngườiAi cũng vậy khi cất ...
11/06/2024

Chọn thiện lương đâu phải ta khờ khạo
Bởi nguyên sơ bản chất mỗi con người
Ai cũng vậy khi cất tiếng chào đời
Đều lương thiện như nụ cười của mẹ.

Chọn nhường nhịn đâu phải ta xem nhẹ
Một ai kia chưa hiểu nhẽ ở đời
Thì vội chi gây lên những rối bời
Để con sóng không yên bình phẳng lặng.

Sống trên đời màng chi chuyện thua thắng
Để cho lòng được hưởng phút bình yên
Nhịn một chút thôi bớt những ưu phiền
Lùi một bước biển trời còn cao rộng.

Ta tha thứ giữa dòng đời biến động
Có phải đâu nhu nhược hay yếu mềm
Mà ta muốn mọi việc được trôi êm
Sao cứ phải tuyệt tình câu ân nghĩa.

Ta khạo khờ bởi người thương kẻ khịa
Làm sao mà đong đếm hết đúng sai
Cứ mỉm cười chào đón những sớm mai
Thật hay giả chẳng so đo tính toán.

Ta chân thành để người không oán thán
Dối với lừa chỉ mệt mỏi lương tâm
Trao chân tình sẽ nhận lại tình thâm
Cứ thẳng thắn để đời không hối tiếc.

Có những thứ rất chi là đơn giảnMà khiến ta suy nghĩ đến cả đờiKhông có gì nhưng chan chứa lệ rơiMột cảm giác chơi vơi t...
10/06/2024

Có những thứ rất chi là đơn giản
Mà khiến ta suy nghĩ đến cả đời
Không có gì nhưng chan chứa lệ rơi
Một cảm giác chơi vơi trong thầm lặng.

Có những thứ không thể nào quên hẳn
Cứ quẩn quanh trĩu nặng lúc đêm về
Mãi u buồn khóc trong giấc ngủ mê
Phải chăng đó là bộn bề cuộc sống.

Có những thứ mơ hồ và lạc lõng
Luôn dày vò gợn sóng mãi trong tim
Muốn lấy xem hay cố gắng buộc ghìm
Để quên hết hay tìm mình ngày ấy.

Có những thứ người ta đem che đậy
Sao bản thân lại thấy quá chạnh lòng
Hay cuộc đời giống như bức bình phong
Hoa mĩ lắm mà ngược dòng nước mắt.

Có duyên gặp nhưng mình không nắm chắc
Sẽ bên nhau dìu dắt suốt quãng đường
Chỉ bên nhau khi mình đủ yêu thương
Đến phút cuối còn vương trong hoài niệm.

Nếu có thể xin một lần quay lại Nơi bắt đầu những trải nghiệm đau thương Để bản thân học được cách kiên cường Cố bước vữ...
10/06/2024

Nếu có thể xin một lần quay lại
Nơi bắt đầu những trải nghiệm đau thương
Để bản thân học được cách kiên cường
Cố bước vững con đường mình đã chọn.

Nếu có thể một lần xin ôm trọn
Những niềm đau khắc cốt giữ trong lòng
Không giải bày không tâm sự niềm mong
Chỉ để nếm vị mặn dòng nước mắt.

Nếu có thể xin một lần góp nhặt
Tấm lưng gầy theo vết cắt thời gian
Tuổi thanh xuân đã vội vã phai tàn
Quá nuối tiếc với năm dài tháng rộng.

Nếu có thể cho xin tìm khoảng trống
Để ủ mình núp trong nỗi cô đơn
Để mai kia nếu tôi chết không còn
Ai người nhớ vết son môi ngày ấy.

Ở trong giấc ngủ chẳng lànhBỗng dưng em lại thấy anh trở vềNgực tròn nóng bỏng đê mêTay suông mười ngón vuốt kề liền bên...
08/06/2024

Ở trong giấc ngủ chẳng lành
Bỗng dưng em lại thấy anh trở về
Ngực tròn nóng bỏng đê mê
Tay suông mười ngón vuốt kề liền bên.

Chao nghiêng một khoảng bình yên
Môi kề cận hút ngọt mềm biết bao
Lòng anh hưng phấn đón chào
Nghe mùa xuân đến nở rào ngàn hoa.

Trời đất hết rộng bao la
Khi em là một bài ca không lời
Chân em quấn lấy rã rời
Vang vang vọng động lã lơi ngọn ngành.

Anh là một khoảng trời xanh
Với bao nguồn sống vẫy cành dâng cao
Hai ta quấn lấy bên nhau
Trời đất quên lãng ,trăng sao trở mình.

Nghe như sụp đổ thình lình
Dưới chân lổ hổng kéo mình anh rơi
Thức giấc lại thấy bồi hồi
Hình như hơi ấm anh tôi vẫn còn.

Em ước ở bên anh để cuộc đời ấm ápĐể cuộc tình đầy ắp những yêu thươngĐể quên đi những mệt mỏi đời thường Để cho nhau nh...
06/06/2024

Em ước ở bên anh để cuộc đời ấm áp
Để cuộc tình đầy ắp những yêu thương
Để quên đi những mệt mỏi đời thường
Để cho nhau những nụ cười bình dị.

Để chụm đầu vào nhau chung tâm chung ý
Viết những vần thơ chân lý cuộc đời
Viết bài thơ hay cho tất cả mọi người
Cho anh cho em cho muôn đời con cháu.

Ước là vậy nhưng nào đâu có được
Số phận chúng mình không nên duyên chẳng nợ
Những bài thơ hay cũng phải đành quên
Để gieo vần buồn mỗi đêm trăn trở.

Để đưa tình mình đi vào cõi nhớ
Để vần thơ buồn nhắc nhở suốt canh thâu
Hỡi người tình ơi anh ở mãi nơi đâu
Thuyền và thơ em vẫn chờ anh bến cũ.

Có một người tặng tôi vết thương đauBao năm qua vẫn không ngừng rỉ máuVẫn lặng im giữa dòng đời uyên náoTheo thời gian v...
05/06/2024

Có một người tặng tôi vết thương đau
Bao năm qua vẫn không ngừng rỉ máu
Vẫn lặng im giữa dòng đời uyên náo
Theo thời gian vết thương ấy lớn dần.

Có một người muốn quên biết bao lần
Sao chẳng thể xóa nhòa trong tâm trí
Để đêm đêm dỗi hờn trong mộng mị
Khi vô tâm người chẳng chút bận lòng.

Có một người như con nước ngược dòng
Để thuyền tôi lênh đênh trên sông rộng
Chịu tả tơi với muôn ngàn con sóng
Rồi lặn chìm thăm thẳm dưới đáy sâu.

Có một người trao tôi mối tình đầu
Lời yêu thương ngọt ngào người trút cạn
Nhưng trái ngang vùi chôn vào dĩ vãng
Người rời xa để lại vết thương đau.

Có một người chắc hẹn lại kiếp sau
Để nối tiếp đoạn tình sầu dang dở
Nhưng không biết liệu giờ người còn nhớ
Có một người thương mãi một người xa.

Đến bao giờ em thôi nghĩ về anhSuốt bao năm chòng chành thương và nhớMối tình đầu là bài thơ muôn thuởMà câu từ dang dở ...
04/06/2024

Đến bao giờ em thôi nghĩ về anh
Suốt bao năm chòng chành thương và nhớ
Mối tình đầu là bài thơ muôn thuở
Mà câu từ dang dở mãi chưa xong.

Mười năm rồi,anh còn nhớ em không
Những năm tháng hoa mộng thời thơ dại
Chiếc môi hôn vụng về đầy e ngại
Đến bây chừ nhắc lại xót xa thêm.

Bản tình ca anh từng viết cho em
Dòng kỷ niệm còn ghi tên ngày tháng
Tình yêu ấy trắng trong đầy lãng mạng
Có ngọt ngào pha vị đắng đam mê.

Qua lâu rồi em vẫn nhớ không quên
Dù hạnh phúc ấm êm không còn nữa
Nhưng trái tim luôn nồng nàn chan chứa
Dành cho người một nửa đã từng yêu...!

Em mong ước mình bên nhau mãiSuốt cuộc đời không phải xa nhauTình ta thắm mãi một màuYêu thương vui vẻ chẳng câu dỗi hờn...
03/06/2024

Em mong ước mình bên nhau mãi
Suốt cuộc đời không phải xa nhau
Tình ta thắm mãi một màu
Yêu thương vui vẻ chẳng câu dỗi hờn.

Em mong ước sớm hôm luôn có
Bước chân quen ngõ nhỏ đi về
Cùng em ấm áp thôn quê
Cùng em giữ trọn câu thề chung đôi.

Em mong ước những lời anh ngỏ
Yêu em nhiều đừng có đổi thay
Tình ta thêm thắm mỗi ngày
Bên nhau mãi mãi men say tình nồng.

Em mong ước chỉ hồng ta buộc
Luôn chặt bền hẹn ước không phai
Cùng nhau những tháng ngày dài
Dẫu rằng khó nhọc ghé vai gánh cùng.

Em mong ước mình đừng xa cách
Dẫu đông về giá lạnh mang theo
Chẳng màng cuộc sống sang nghèo
Tình ta vẫn mãi trong veo lúc đầu.

Em mong ước trước sau trọn vẹn
Lời yêu thương hứa hẹn cùng nhau
Đừng bao giờ để giọt sầu
Vương lên mí mắt em đau nhé người.

Address

Mai Xuân Thưởng, Buôn Mê Thuột
Buon Me Thuot
630000

Telephone

+84988456779

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trần Hà Phương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Trần Hà Phương:

Videos

Share

Nearby media companies



You may also like