Học Viện Gái Xinh

Học Viện Gái Xinh Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Học Viện Gái Xinh, Gaming Video Creator, New York, NY.

Thân hình ước mơ  🥹
11/26/2023

Thân hình ước mơ 🥹

Anh đang nơi nào 😅😅
10/14/2023

Anh đang nơi nào 😅😅

Chăm đọc sách mới có nhiều tri thức ❤️
10/11/2023

Chăm đọc sách mới có nhiều tri thức ❤️

TÌM AI ?Tìm câu nghĩa ái quá xa vời Tìm chút hương nồng nỡ đánh rơi Tìm kiếm tình xưa sầu nghĩ ngợi Tìm đâu mộng ấy xót ...
09/29/2023

TÌM AI ?

Tìm câu nghĩa ái quá xa vời
Tìm chút hương nồng nỡ đánh rơi
Tìm kiếm tình xưa sầu nghĩ ngợi
Tìm đâu mộng ấy xót xa rời
Tìm duyên chốn cũ không tầm với
Tìm tháng năm nào kỉ niệm vơi
Tìm chỗ nương nhờ sao khó gởi
Tìm ai lặng lẽ khổ muôn đời .

Thôi về thương lấy chính mìnhThương loài cỏ mọc chênh vênh cuối đồiThương màu mắt cả bờ môiXanh xao từ thuở bỏ trời ấu t...
09/26/2023

Thôi về thương lấy chính mình
Thương loài cỏ mọc chênh vênh cuối đồi

Thương màu mắt cả bờ môi
Xanh xao từ thuở bỏ trời ấu thơ

Thương dòng sông nhỏ như mơ
Chân chưa sạch hết bùn dơ quê mùa

Thương ngày biết đội gió mưa
Đi về sau buổi đò đưa lỡ làng

Thương ngày tưởng bước sang ngang
Ngờ đâu gặp đoạn trái ngang ở đời

Người thề thốt để cho vui
Bỏ mình giữa chốn ngậm ngùi thương đau

Thôi về thương lấy hàng cau
Lá trầu đã ngả sang màu vàng khô

Mình đi chưa hết tuổi khờ
Mới hay đời chẳng như thơ, nên buồn

Mình đi qua buổi chiều hôm
Thương mùi khói bếp, miếng cơm quê nhà

Thôi về thương nỗi thật thà
Để còn vui sống cho qua kiếp người..

Thôi về thương lấy mình thôi!

Niềm vui khi thấy anh cườiNhìn anh hạnh phúc bên người anh yêu...MÌNH LẠC MẤT NHAU Tác giả .Thu Thảo Mình bây giờ chẳng ...
09/12/2023

Niềm vui khi thấy anh cười
Nhìn anh hạnh phúc bên người anh yêu...
MÌNH LẠC MẤT NHAU
Tác giả .Thu Thảo
Mình bây giờ chẳng còn nhớ về nhau
Phải không nhỉ ?hay còn đau đớn vậy
Em lừa dối bản thân mình thế đấy
Để anh vui ,anh thấy sẽ yên lòng
Mình bây giờ đâu còn những ước mong
Nào rượu cưới hay động phòng hoa chúc
Dẹp tất cả ,không mơ màng hạnh phúc
Bởi chữ duyên không tiếp tục nữa rồi
Mình bây giờ không thể được tròn đôi
Dù rất muốn vun bồi câu duyên nợ
Nhưng thực tế hai đứa đành bỏ lỡ
Một chữ duyên trắc trở đến ngàn đời
Mình bây giờ giấu nước mắt thầm rơi
Không dám gọi vì nghẹn lời cay đắng
Sợ cha mẹ kêu anh ra trách mắng
Đạo làm con chắc chắn phải nghe lời
Mình bây giờ đâu có trách người ơi
Bởi định mệnh ông trời ban như thế
Đành chấp nhận sa vào vòng dâu bể
Lạc mất nhau giữa nhân thế vô thường
Mình bây giờ chắc có lẽ còn thương
Cũng còn nhớ còn vấn vương trong dạ
Nhưng tim nhỏ giam cầm trong lạnh giá
Đành gọi nhau tiếng người lạ qua đường.

Tối rồi tự dưng thấy đói, anh muốn ăn gì ?
09/12/2023

Tối rồi tự dưng thấy đói, anh muốn ăn gì ?

Đầu tuần vui vẻ
09/11/2023

Đầu tuần vui vẻ

Nên chọn màn hình cong hay màn hình phẳng 😝
09/08/2023

Nên chọn màn hình cong hay màn hình phẳng 😝

Em vẫn chờ khoảng thời gian xưa cũ.Dòng tin anh gửi đến thật bất ngờ.Mở điện thoại mà em ngỡ như mơ.Có lẽ là…Anh nhớ em ...
09/06/2023

Em vẫn chờ khoảng thời gian xưa cũ.
Dòng tin anh gửi đến thật bất ngờ.
Mở điện thoại mà em ngỡ như mơ.
Có lẽ là…Anh nhớ em nhiều lắm.

Em nghẹn ngào thấy anh thương má thắm.
Vẫn ngày ngày anh lo lắng cho em.
Anh luôn nhớ những giây phút êm đềm.
Nắm tay em dắt qua mùa cải nở.

Thương anh nhiều nhưng thấy mình mắc cỡ.
Cố gắng kìm nuốt dòng lệ vào trong.
Bao xót xa cất giấu tận đáy lòng.
Ngàn thương nhớ em gửi vào trong mộng.

Dòng tin anh đã khơi men sự sống.
Những xuyến xao được thể lại vỡ òa.
Mãi thổn thức trong câu chữ nhạt nhòa.
Ngày lại ngày ngắm hình anh lặng lẽ.

Cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ.
Mong thời gian là phương thuốc nhiệm màu.
Chữa vết thương bầm tím trái tim nhàu.
Mong nơi ấy anh luôn luôn hạnh phúc.

Thu đã về rực vàng màu hoa cúc.
Em lại mơ một bến đỗ yêu thương.
Dang vòng tay đón em giữa đời thường.
Dòng tin nhắn ngập đường hoa và nắng

Hot girl tiểυ học ‘gây mê’ với Vòпg пgực căпg khủпg đếп “khó thở” xem full dưới bình luận 👇👇
09/02/2023

Hot girl tiểυ học ‘gây mê’ với Vòпg пgực căпg khủпg đếп “khó thở” xem full dưới bình luận 👇👇

Mùa Hạ chết rơi đầy trên lối cũBuổi biệt ly...ôi mộng đã lỡ làngLàm sao biết ngày mai mình đôi ngảĐể muộn phiền... em mộ...
09/02/2023

Mùa Hạ chết rơi đầy trên lối cũ
Buổi biệt ly...ôi mộng đã lỡ làng
Làm sao biết ngày mai mình đôi ngả
Để muộn phiền... em một thuở riêng mang.
Tình như lá, lá xanh rồi cũng úa
Tháng ngày yêu ai đếm được dại khờ
Hôm nắng tắt, lối về chia hai nửa
Phút vỡ lòng buồn ướt cả vào mơ
Phố quên phố, người quên người... từ dạo...
Cánh hoa rơi mặc niệm chuyện chúng mình
Đêm thương nhớ bất chợt về nương náu
Khúc phượng cầu ai hát...bỗng lặng thinh!
Mùa Hạ chết...
Rơi đầy trên xác lá
Ngày không nhau...ôi mộng đã lỡ làng...!
PHÚT VỠ LÒNG, BUỒN ƯỚT CẢ VÀO MƠ...

GIÁ NGÀY ẤY...Giá ngày ấy...còn cảm giác buâng khuângTay níu giữ..vì tim cần nhau lắm...Thì bây giờ..đã không còn khoảng...
09/01/2023

GIÁ NGÀY ẤY...

Giá ngày ấy...còn cảm giác buâng khuâng
Tay níu giữ..vì tim cần nhau lắm...
Thì bây giờ..đã không còn khoảng lặng
Nhớ về người..với sâu lắng khôn nguôi

Giá ngày ấy...ta đừng có buông lơi..
Hai phương trời..hai người đi riêng biệt
Em giận hờn...còn anh chẳng tha thiết
Mối tình buồn...cứ mãi miết trôi qua..

Giá ngày ấy...ta đừng có cách xa...
Dẹp bỏ đi..những nhạt nhòa nước mắt
Ngồi lại với nhau..rõ ràng chuyện được mất
Thì bây giờ..đâu chất ngất men cay..

Ta lặng lẽ..rời xa nhau từng ngày...
Anh hối tiếc..em đây cũng buồn bã..
Mất một người..đã từng là tất cả
Thôi cũng đành..nghiêng ngã chốn không nhau

Xin người đừng...làm tim thêm nhói đau..!

Cuộc đời không tựa áng thơKhông như câu chữ, không chờ đợi aiDẫu rằng nghĩa đúng hay saiMơ mơ thực thực, cũng hai lối về...
08/30/2023

Cuộc đời không tựa áng thơ
Không như câu chữ, không chờ đợi ai
Dẫu rằng nghĩa đúng hay sai
Mơ mơ thực thực, cũng hai lối về

Không màng giấc mộng u mê
Không ham phú quý, không hề hám danh
Bởi vì phận số mong manh
Nên mình cố giữ chân thành gửi nhau

Duyên đời đến trước hay sau
Cũng là trời định, sắc màu bốn phương
Nhưng em hoa dại ven đường
Thân mềm dễ chết,ngát hương tất thời

Ngậm ngùi lặng lẽ chơi vơi
Không cầu hạnh phúc, vì đời hẩm hiu
Một mình vẫn bước cô liêu
Gió mưa cam chịu là điều hiển nhiên

Sao còn khao khát lương duyên
Suy đi nghĩ lại, ưu phiền đêm đêm
Thu buồn chẳng thể dịu êm
Lá xanh rơi rụng bên thềm nhẹ bâng

Gạt lòng ta chẳng bâng khuâng
Mà sao nước mắt dệt tầng mây đen
Buồn thương thân phận thấp hèn
Nên đành lùi bước không chen với đời.

Mới sang Thu mà thời tiết bắt đầu mưa suốt
Chút gió lạnh nhè nhẹ thổi qua

GIỮ TÂMLặng lẽ nhìn đời nghĩ tủi thânBuồn thương chiếc bóng giữa phong trầnVươn mình hứng gió đương đầu bãoTrải mộng cho...
08/30/2023

GIỮ TÂM
Lặng lẽ nhìn đời nghĩ tủi thân
Buồn thương chiếc bóng giữa phong trần
Vươn mình hứng gió đương đầu bão
Trải mộng cho người vẹn nghĩa nhân
Cuộc sống mai này mong vén trọn
Bình yên một kiếp đắp vun dần
Trong lòng nhẹ nhõm, cầu như thế
Cố gắng kiên trì vững bước chân.

Ship em một cốc trà đào. Tiện cho em hỏi lối vào tim anh?
08/29/2023

Ship em một cốc trà đào. Tiện cho em hỏi lối vào tim anh?

Có một người ta ngỡ đã từng yêu Tha thiết lắm… bởi có nhiều kỷ niệmĐã từng mơ một giấc mơ kiều diễmMãi chung đường… trọn...
08/28/2023

Có một người ta ngỡ đã từng yêu
Tha thiết lắm… bởi có nhiều kỷ niệm
Đã từng mơ một giấc mơ kiều diễm
Mãi chung đường… trọn kiếp chẳng rời xa.

Có một người từng chiếm trọn tim ta
Từng trao gửi câu mặn mà sâu đậm
Từng ngọt ngào nói yêu ta nhiều lắm
Nhưng bây giờ… người lẳng lặng quay đi.

Có một người… ta chẳng nhớ làm chi
Nhưng ký ức đã trót ghi hình bóng
Mỗi canh khuya khi ngắm vầng trăng sáng
Lại cồn cào muôn vạt sóng trong tim…

Có một người từng nói “mãi yêu em”
Nay có lẽ đã quên rồi… chẳng nhớ
Thì từ nay… chút duyên tình dang dở
Sẽ chỉ còn… trong dĩ vãng mờ xa…

DĨ VÃNG MỜ XA.
Hoàng Khánh Linh

A ơi, Yên sau vẫn còn thừa chỗ
08/23/2023

A ơi, Yên sau vẫn còn thừa chỗ

Cha mong bữa đói không cònMẹ mong con ấm ngủ ngon giấc nồng...GIỮ TRỌN YÊU THƯƠNGTháng bảy về thoang thoảng tiếng cầu ki...
08/22/2023

Cha mong bữa đói không còn
Mẹ mong con ấm ngủ ngon giấc nồng...
GIỮ TRỌN YÊU THƯƠNG

Tháng bảy về thoang thoảng tiếng cầu kinh
Nghe như nhắc lễ vu lan báo hiếu
Có cảm giác buồn buồn sao khó hiểu
Sợ sau này con thiếu bóng mẹ cha

Bước một mình giữa cuộc sống phong ba
Không còn những tiếng la rầy khi trước
Không quản giáo con đi sao cũng được
Không còn ai bắt buộc lễ nghĩa đời

Tự nhiên dòng nước mắt chợt tuôn rơi
Vì con sợ phải xa rời cha mẹ
Con quen sống giữa tình thương vui vẻ
Con dần quên cha mẹ tuổi về già

Ba hai năm chung sống một mái nhà
Con chẳng giống người ta luôn nói ngọt
Mà ngang bướng còn đôi khi bồng bột
Mãi dại khờ non nớt giữa thế gian

Có nhiều khi con lại nói phàn nàn
Mẹ luôn quản không gian con độc lập
Cha luôn dạy cho con đừng hấp tấp
Đừng vội đi đừng gấp lúc ra đời

Con bây giờ sống cuộc sống thảnh thơi
Có cha mẹ bên đời con lặng lẽ
Luôn bên cạnh cùng với con chia sẻ
Giúp cho con mạnh mẽ giữa cuộc đời

Có Mẹ Cha con mới có nụ cười.

GIỌT NƯỚC MẮT PHA LÊCó những điều thật chất chẳng phải đauCố níu giữ hương màu phai niềm nhớEm đã gượng _để tâm hồn___ n...
08/21/2023

GIỌT NƯỚC MẮT PHA LÊ

Có những điều thật chất chẳng phải đau
Cố níu giữ hương màu phai niềm nhớ
Em đã gượng _để tâm hồn___ nức nở
Tiếng vọng thề duyên nợ chốn trời nao

Bỏ tiếng yêu tựa cay đắng tuôn trào
Dấu dòng lệ _vì sao mình vấp ngã
Những kỉ niệm _ bây giờ em xin trả
Dẫu cuộc đời _thắt dạ _ để mà quên

Lỗi lầm gây như sóng dậy dập dền
Tình không trọn gần bên làm chi nữa
Điều tiếc nuối cũng chỉ là phân nửa
Cuối con đường điểm tựa sống vì ai

Người dối gian ắt hạnh phúc lâu dài
Còn tôi sẽ giả nai thành khờ khạo
Lòng chấp nhận vùi chôn lời hư ảo

Tặng anh bông hoa đẹp nhất ❤
08/20/2023

Tặng anh bông hoa đẹp nhất ❤

Tự trách tim ta quá dại khờBiết tình phây ảo vẫn mộng mơVẫn chờ vẫn đợi và nhung nhớTrăn trở tim đau lệ nhạt nhoàNgười t...
08/20/2023

Tự trách tim ta quá dại khờ
Biết tình phây ảo vẫn mộng mơ
Vẫn chờ vẫn đợi và nhung nhớ
Trăn trở tim đau lệ nhạt nhoà

Người tình trong mộng những ngày qua
Chuyện tình phây ảo đẹp như hoa
Tình tự trao nhau dòng tin nhắn
Ngọt ngào da diết bỗng phôi pha

Thế rồi ta lại trở về ta
Chuyện tình phây ảo chẳng nở hoa
Tìm người đâu thấy xa mờ mịt
Người bỗng quay lưng lệ lại nhoà
Hi hi ...

Em cần tìm gấp Chung CưVà cụ thể là tìm người về ở Chung thì em mới an Cư lạc nghiệp được ?
08/18/2023

Em cần tìm gấp Chung Cư
Và cụ thể là tìm người về ở Chung thì em mới an Cư lạc nghiệp được ?

Bình thản mà bước , đơn giản mà sốngGió đến nghe gió , mưa đên nghe mưa.Nhân sinh trăm vị , tuỳ ý là được
08/06/2023

Bình thản mà bước , đơn giản mà sống
Gió đến nghe gió , mưa đên nghe mưa.
Nhân sinh trăm vị , tuỳ ý là được

ĐÀNH QUÊN ANHTác giả . Thu ThảoĐã lâu rồi anh chẳng gọi cho emDòng tin nhắn cũng nhèm vì giọt lệCứ giận dỗi im lặng hoài...
07/15/2023

ĐÀNH QUÊN ANH
Tác giả . Thu Thảo
Đã lâu rồi anh chẳng gọi cho em
Dòng tin nhắn cũng nhèm vì giọt lệ
Cứ giận dỗi im lặng hoài như thế
Thì sợ rằng rất dễ nói chia tay

Mình cách xa đã được mấy mươi ngày
Cảm giác lạnh vòng tay không còn ấm
Bỗng phút chốc nghẹn ngào tuôn mi đẫm
Nhớ rất nhiều sâu đậm biết bao nhiêu

Nhưng cớ chi phai nhạt biển hương chiều
Tâm thờ thẫn đăm chiêu từng ánh mắt
Buông kí ức một thời mình góp nhặt
Chỉ còn đây quặn thắt giữa cõi lòng

Số phận còn lắm nghịch cảnh long đong
Cuộc đời vẫn theo dòng sông chảy siết
Ta chẳng hiểu vì đâu người cách biệt
Thôi gượng cười và biết chấp nhận thô

Biển xanh mây trắng và em 😘
07/07/2023

Biển xanh mây trắng và em 😘

TÂM SỰ BUỒN (Vận trắc) Cảm giác bây giờ thân mệt rã Đâu còn khúc nhạc chiều êm ả Người đi nối mộng giữa ngân hà Kẻ giỡn ...
07/03/2023

TÂM SỰ BUỒN
(Vận trắc)
Cảm giác bây giờ thân mệt rã
Đâu còn khúc nhạc chiều êm ả
Người đi nối mộng giữa ngân hà
Kẻ giỡn trao tình trong bến lạ
Lặng lẽ quên sầu chẳng thiết tha
Âm thầm tủi phận đành băng giá
Buồn chi mắt đẹp rõ thêm già
Nguyện ước câu thề nay đổ ngã.
Tác giả .Thu Thảo.

Ảnh minh họa..

Em đâu là khúc hát của mùa thuSao nghiêng ngả hồn thơ anh đến thếDưới bóng nguyệt dáng người thương như vẽTăng gô dìu ta...
06/30/2023

Em đâu là khúc hát của mùa thu
Sao nghiêng ngả hồn thơ anh đến thế
Dưới bóng nguyệt dáng người thương như vẽ
Tăng gô dìu ta rẽ bước đường yêu

Em đâu là biển cả giữa trời phiêu
Mà tím lịm cánh diều buông trước gió
Thắp ngọn nến cùng đêm trăng mờ tỏ
Lả lơi cười khen sóng vỗ du dương

Du thuyền yêu lướt vạn dặm nghê thường
Tà voan trắng khoe đường cong diễm tuyệt
Cánh buồm đỏ cứ phập phồng tha thiết
Xuyến xao chờ đoạn viễn mộng thăng hoa

Trùng dương anh dâng cơn sóng .. vỡ oà
Em tan chảy hoà vào trong địa trấn
Chợt ướt nhẹp vườn hoang sơ ngơ ngẩn
Em hoá thành nàng tiên cá biển xanh

Vỗ về em.. vỗ về em… về anh
Vén mây trắng hạ màn buông diễm tuyệt
Dụ con sóng thuỷ triều dâng cuồng nhiệt
Vỗ về em.. vỗ về em .. về anh …

Em muốn được cùng anhVề vùng biển vắng 🏝
06/27/2023

Em muốn được cùng anh
Về vùng biển vắng 🏝

Anh ăn tối chưa nhỉ Nếu rồi mình làm một ly 🍸
06/27/2023

Anh ăn tối chưa nhỉ
Nếu rồi mình làm một ly 🍸

Address

New York, NY

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Học Viện Gái Xinh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share


Other Gaming Video Creators in New York

Show All